Bỉ tiêu tốn 10 triệu euro để đón tiếp Barack Obama

Chính phủ Bỉ đã phải chi tới 10 triệu euro (10,4 triệu USD) để đảm bảo an ninh cho sự hiện diện trong 24 giờ của Tổng thống Mỹ Obama tại đất nước này.
Bỉ tiêu tốn 10 triệu euro để đón tiếp Barack Obama ảnh 1Tổng thống Obama (thứ 2 từ trái sang), Vua Bỉ Philippe (thứ 2 từ phải sang) và Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo (phải) thăm Nghĩa trang Flander Field. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chuyến thăm một ngày của Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa qua đã khiến thành phố Brussels phải "căng như sợi dây đàn" với sự nỗ lực chưa từng thấy để bảo đảm an ninh, còn chính phủ Bỉ phải chi một khoản "kha khá" 10 triệu euro (tương đương 10,4 triệu USD) cho sự hiện diện trong 24 giờ của ông Obama tại đất nước này.

Vừa là thủ đô của Vương quốc Bỉ, vừa được mệnh danh là thủ đô của châu Âu khi Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đều đặt trụ sở chính tại đây, nên Brussels đã quá quen với việc phải triển khai các lực lượng an ninh dày đặc khi các nhân vật có "máu mặt" ghé qua.

Đoàn tùy tùng của Obama có khoảng 900 người với 45 xe cộ các loại và ba máy bay vận tải. Các đội an ninh với trang thiết bị tiên tiến đã rà soát Brussels, chú ý tới từng chi tiết nhỏ nhất, kiểm tra từ những cái cống tới những bệnh viện lớn; trong khi các máy bay trực thăng quân sự của Mỹ đã nhận được giấy phép bay vào vùng trời nước khác từ trước chuyến thăm này cả tuần lễ.

Thành phố này mỗi năm tổ chức ít nhất bốn hội nghị thượng đỉnh EU, mỗi hội nghị phải chi khoảng 500.000 euro cho việc triển khai bổ sung cảnh sát, quân đội và các phương tiện giao thông. Tuy nhiên lần đón tiếp Tổng thống Mỹ Obama, con số đó đã tăng lên gấp 20 lần - theo lời Thị trưởng Brussels Yvan Mayeur.

Mức độ an ninh của Brussels được nâng từ mức 2 lên mức 3 trong bảng mức độ cảnh báo an ninh 4 mức của thành phố.

Một hàng rào an ninh chặt chẽ được thiết lập xung quanh The Hotel - tòa nhà 27 tầng trước kia là khách sạn Hilton, nằm trong khu mua sắm Toison d'Or tại quận Ixelles của Brussels - nơi Tổng thống Mỹ nghỉ một đêm.

Về phía Bỉ, chính phủ đã huy động 350 cảnh sát và quân cảnh đi môtô lập thành đoàn xe hộ tống ông Obama trên các đoạn đường ông đi dự hội nghị thượng đỉnh với EU và NATO.

Khi ông tới thăm một nghĩa trang lính Mỹ hy sinh trong cuộc thế chiến thứ nhất tại Bỉ, đoàn hộ tống ông sẽ gồm chín máy bay trực thăng của Mỹ.

Sau khi máy bay chở ông Obama hạ cánh tại một sân bay nhỏ ở Wevelgem, thuộc Kortrijk, tỉnh Tây Flander, đoàn hộ tống gồm 30 xe ôtô bọc thép sẽ đưa ông tới nghĩa trang - nơi ông sẽ cùng với Vua Philippe và Thủ tướng Elio Di Rupo của Bỉ đi thăm khu vực chiến trường cũ và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm.

Mặc dù chương trình làm việc của ông Obama trong chuyến công du bốn ngày tới ba nước châu Âu dày đặc các hoạt động, các cuộc gặp với những các nhân vật chóp bu của EU, NATO, và cả với Giáo hoàng Francis, nhưng ông chỉ có duy nhất một bài phát biểu khoảng 2.000 từ tại Bozar - Trung tâm Nghệ thuật của Brussels.

Thủ đô Brussels của Bỉ vốn có tiếng về nạn kẹt xe, thậm chí nạn kẹt xe còn nghiêm trọng hơn cả ở thủ đô London của Anh hay ở thành phố Los Angeles của Mỹ. Vì thế, để phòng ngừa tình trạng này trở nên tồi tệ hơn khi có thêm những khu vực cấm xe cộ qua lại trong thời gian có chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, người dân ở đây được khuyến cáo nên đi bộ, đi xe đạp, hoặc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Kết quả là chuyến thăm của ông Obama đã tạo một cơ hội tuyệt vời khi người ta được chứng kiến thủ đô Brussels không bị 'vướng víu" bởi xe hơi.

Obama được coi là người không thích sự ngẫu hứng như người tiền nhiệm của ông - cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. Trong chuyến thăm Brussels hồi năm 2005, ông Bush đã bất ngờ xuống xe, đi bộ trên phố và tạt vào một cửa hàng bán chocolate nổi tiếng mua một hộp Pralines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục