Bị vợ chê "bất lực," người đàn ông cưỡng bức phụ nữ qua đường

Một người đàn ông Trung Quốc đã cưỡng bức một cô gái đang đứng bắt xe trên đường quốc lộ để chứng minh bản thân sau khi bị vợ chê "bất lực."
Bị vợ chê "bất lực," người đàn ông cưỡng bức phụ nữ qua đường ảnh 1

Một người đàn ông Trung Quốc đã cưỡng bức người qua đường để chứng minh bản thân sau khi bị vợ chê "bất lực."

Theo trang tin 163, nạn nhân của vụ việc này là Lệ Lệ, 28 tuổi, người Hồ Nam.

Lệ Lệ nói rằng cô không thể tưởng tượng nổi việc đã bị một người đàn ông cưỡng hiếp giữa ban ngày khi đang đứng bắt xe trên đường.

Cô gái này cho biết: "Khi đó khoảng 13 giờ, tôi đang đứng đợi xe trên quốc lộ thì bất ngờ một người đàn ông sang đường đứng cạnh, rồi đột ngột lấy áo trùm lên đầu tôi. Trong lúc đó, anh ta đặt dao vào cổ tôi. Anh ta đưa tôi đến một căn nhà bỏ hoang, trói tôi lại."

Sau khi xong việc, thủ phạm đã bỏ trốn cùng chiếc túi xách của Lệ Lệ.

Cuối cùng, Lệ Lệ đã báo cảnh sát.

Qua điều tra, cảnh sát cho biết thủ phạm, Chu, từng ngồi tù 8 năm. Anh ta ra tù từ tháng 7/2016, nhưng từ lúc đó cuộc sống hôn nhân rạn nứt. Người vợ chê anh ta bất lực và đòi ly hôn.

Hôm xảy ra vụ việc, Chu và vợ cãi nhau qua điện thoại. Anh ta quan sát thấy khu vực vắng vẻ nên quyết định chứng minh bản thân "có thể."

Hiện, cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục