Biến Singapore thành cựu vương, Malaysia gặp Việt Nam ở bán kết

Malaysia đã chính thức theo chân Thái Lan giành tấm vé thứ 2 của bảng B vào bán kết AFF Suzuki Cup 2014, sau khi có chiến thắng 3-1 trước Singapore ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.
Biến Singapore thành cựu vương, Malaysia gặp Việt Nam ở bán kết ảnh 1Safee Salin mở đầu cho chiến thắng của Malaysia. (Nguồn: Reuters)

Đội tuyển Malaysia đã chính thức theo chân Thái Lan giành tấm vé thứ 2 của bảng B vào bán kết AFF Suzuki Cup 2014, sau khi có chiến thắng 3-1 trước Singapore ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

Kết quả đầy bất ngờ này cũng đã chính thức biến Singapore trở thành cựu vương của giải bóng đá quan trọng bậc nhất khu vực Đông Nam Á.

Sau ba lượt trận, Malaysia đứng ở vị trí thứ 2 với 4 điểm, xếp sau Thái Lan - đội bóng đã giành được 9 điểm tuyệt đối sau khi thắng nốt Myanmar 2-0 ở lượt trận cuối cùng.

Như vậy, tại vòng bán kết, Malaysia (nhì bảng B) sẽ phải đối đầu với đội tuyển Việt Nam (nhất bảng A). Cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc chạm trán giữa Thái Lan (nhất bảng B) và Philippines (nhì bảng A).

Trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 2 và 7/12, lượt về diễn ra vào ngày 10 và 11/12.

Ở trận đấu trên sân vận động quốc gia Singapore chiều nay, trong 45 phút đầu tiên, các cầu thủ Malaysia đã chủ động chơi tấn công gây sức ép lên hàng thủ của đội chủ nhà Malaysia.

 
 Safee Sali chính là cái tên nổi bật nhất trên hàng công của đội tuyển Malaysia. Pha bóng đá chú ý nhất của anh chính là cú dứt điểm cận thành ở tư thế vô cùng thoải mái nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc, khiến đội nhà phải rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, Malaysia tiếp tục chơi tấn công và đến phút 61, Safee Salin đã khiến sân vận động quốc gia Singapore "nghẹt thở" với pha dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho Malaysia.

Bất ngờ phải nhận bàn thua, Singapore buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng, bởi nếu thua họ mới chính là những người phải dừng cuộc chơi chứ không phải là Malaysia.
 
Đến phút 83, hàng vạn khán giả Singapore có mặt trên sân đã phải vỡ hòa sau khi Khairul Amri băng vào đá bồi gỡ hòa 1-1, sau tình huống đá phạt của đội nhà bị thủ thành Mohd Farizal Marlias cản phá.

Tuy nhiên, khi mà trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại với tỷ số hòa thì, đúng phút bù giờ thứ 2, Malaysia được hưởng penalty. Trên chấm 11m, Safiq Rahim không mắc sai lầm nào để ghi bàn thắng quý giá cho đội nhà, trước khi Indra Putra ấn định chiến thắng 3-1 sau tình huống phản công sắc bén ở phút 90+5.

Ở trận đấu cùng giờ, Thái Lan đã giành chiến thắng 2-0 trước Myanmar để giành 9 điểm tuyệt đối tại vòng bảng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục