“Biến vĩ của tình yêu”- khúc ca lãng mạn

Vở kịch hình thể “Biến vĩ của tình yêu” đang bắt đầu được khởi diễn mang lại cho khán giả thủ đô một phong vị mới của sân khấu kịch trong mùa đông này.

Vở kịch hình thể “Biến vĩ của tình yêu” đang bắt đầu được khởi diễn mang lại cho khán giả thủ đô một phong vị mới của sân khấu kịch trong mùa đông này.

“Biến vĩ của tình yêu” hay có tên gọi khác “Giấc mơ trưa” là một vở diễn đầy những tìm tòi, thử nghiệm được dàn dựng trên kịch bản của NSƯT Lê Chức. NSND Lan Hương vẫn tiếp tục dàn dựng với đoàn kịch hình thể Nhà hát Tuổi trẻ, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Lê Hùng.

Các nghệ sỹ của Nhà hát Tuổi trẻ như Như Lai, Hoài Thu, Công Dũng... đã tự vượt qua chính ranh giới khó khăn trong diễn tả ngôn ngữ hình thể để khắc họa những số phận nhân vật khá thành công. Hình ảnh trẻ dại, yếu đuối, tâm hồn đầy trong sáng, những đứa trẻ nghèo sớm bị cuộc đời dứt ra khỏi tình mẹ, tình bạn... bị ném vào cuộc sống đầy nhọc nhằn, cám dỗ, chưa đủ bản lĩnh sống để chống chọi lại cái “Ác” đầy lạnh lùng, luôn xâm lấn, đe dọa cái “Đẹp” luôn chao đảo chấp chênh trước cái “Xấu”... sẽ gây những xúc cảm cho người xem.

Cách gọi “Biến vĩ của tình yêu’’ cũng chính là sự diễn tả những hóa thân, thay đổi các quy luật của cuộc sống, tồn tại, yêu thương, căm giận và sự tự tìm lại mình sau bao xáo trộn của mỗi nhân vật như được cảm giác tẩy rửa về mặt tâm hồn qua cách xử lý những cơn mưa lấp lánh trong vắt trên sàn diễn sẽ khép lại một vở diễn với nhiều khát khao tìm tòi làm mới về ngôn ngữ nghệ thuật, ý tưởng dàn dựng và thẩm mỹ cho khán giả hôm nay của tập thể những người sáng tạo vở diễn “Biến vĩ của tình yêu’’.

Chia sẻ với người xem là những giai điệu bâng khuâng và ca từ mềm mại trong nhạc phẩm “Giấc mơ trưa’’ của nhạc sỹ Giáng Son cất lên suốt cả vở diễn tạo một dấu nhấn về mặt cảm xúc cho ‘’Biến vĩ của tình yêu’’ neo được trong tâm trí của mọi người.

NgKim (Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục