Biểu tình “Chiếm lấy Phố Wall” đã lan sang London

Phong trào “Chiếm lấy phố Wall” đã lan tới London. Hàng nghìn người tụ tập phản đối sự “tham lam” của giới tài chính ngân hàng.
Phong trào “Chiếm lấy phố Wall” ngày 15/10 đã lan tới London - một trong nhữngtrung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Hàng nghìn người tụ tập phản đối sự “thamlam” của giới tài chính ngân hàng, mà họ cho là thủ phạm đẩy nền kinh tế tớikhủng hoảng và suy thoái.

Ban đầu, người biểu tình dự định sẽ xâm nhập và chiếm giữ Sàn Giao dịch Chứngkhoán London, song cảnh sát Anh đã nhanh chân xin lệnh cấm từ Tòa án Tối cao chỉcho phép những người có nhiệm vụ được ra vào khu vực Quảng trường Paternoster,nơi đặt trụ sở Sàn Giao dịch Chứng khoán.

Vì vậy, nhóm biểu tình gồm khoảng 3.000 người chuyển sang tụ tập trước sânNhà thờ Saint Paul nằm ngay cạnh đó. Đây được coi là trái tim trung tâm tàichính London, nơi đóng đô của các trung tâm giao dịch chứng khoán, tiền tệ, cáctrụ sở ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế lớn.

Họ giơ cao và hô vang các khẩu hiệu: “Chúng tôi chiếm 99%,” “Chấm dứt tài trợcho giới ngân hàng,” “Phản đối cắt giảm ngân sách,” “Không lo đủ ăn cho ngườinghèo, nhưng lại nuôi chiến tranh.”

Người biểu tình cho rằng chính sự tham lam và vô trách nhiệm của giới tàiphiệt và ngân hàng, vốn chỉ chiếm 1% dân số, là nguyên nhân gây ra khủng hoảngtài chính và đẩy người trung lưu và người nghèo tới cuộc suy thoái lớn nhấttrong 70 năm qua.

Họ cũng nói chính phủ Anh tiếp tay cho tình trạng này bằng cách bỏ ra hàngtrăm tỷ bảng để cứu trợ hệ thống ngân hàng, đồng thời cắt giảm mạnh mẽ chi tiêungân sách khiến tình trạng thất nghiệp càng thêm trầm trọng.

Tham gia biểu tình có đủ các thành phần, từ công chức, giáo viên, sinh viên,người thất nghiệp và cả những du khách qua đường. Một người tham gia biểu tình,Danny Diskin, cho biết động lực kéo anh đến đây một phần là những khoản thuế vôlý anh phải đóng, một phần là trách nhiệm lương tâm. Anh nói: “Tôi tự hỏi sốtiền thuế mà tôi phải đóng hàng tháng sẽ đi về đâu? Ai sẽ là người được nhận sốtiền đó? Ai là người trục lợi?”

Những số liệu mới nhất cho thấy GDP của Anh đã giảm 7,1% kể từ năm 2008, khicuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ nổ ra ở Mỹ và lan rộng ra khắp thế giới. Kinhtế suy thoái khiến số người không có việc làm ở “Xứ sở sương mù” tăng lên 2,57triệu người, mức cao kỷ lục trong 17 năm qua.

Phát biểu tại cuộc biểu tình, đại diện ban tổ chức cho rằng 10% những ngườigiàu nhất nước Anh hiện sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ bảng và Chính phủ Anhchỉ cần đánh thuế 20% đối với nhóm người này cũng đủ để bù đắp thâm hụt ngânsách mà không phải cắt giảm việc làm.

Với lực lượng đông đảo được huy động, cảnh sát Anh lập thành một hàng rào đểcô lập nhóm biểu tình, chỉ cho phép lượng người nhỏ giọt ra vào khu vực trướccửa Nhà thờ Saint Paul.

Chiến dịch này tỏ ra khá hiệu quả, nhưng khiến hàng chục thanh niên giận dữvà xô xát với lực lượng cảnh sát. Ít nhất đã có hai người quá khích bị bắt giữvề tội tấn công người thi hành công vụ.

Tuy nhiên, những người còn lại dường như không nản lòng. Họ mang theo lềutrại cùng thực phẩm và các phương tiện giải trí để sẵn sàng cho một cuộc chiếmđóng kéo dài trong nhiều ngày. Alice, một người đến từ Hampshire cánh London gần100 km, khẳng định: “Chúng tôi chắc chắn sẽ ở đây tối nay, tối mai cho đến hếtcuối tuần.”

Những khẩu hiệu được viết tạm bợ trên tấm bìa các-tông phần nào cho thấy cuộcbiểu tình ở London chủ yếu là hưởng ứng phong trào đang lan rộng ra nhiều thànhphố trên thế giới, mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Bản thân người biểu tình cũng không tin tưởng hành động của họ sẽ tạo ra mộtthay đổi nhanh chóng trong chính sách của chính phủ cũng như giới tài chính.

Tuy nhiên, những người đang thất nghiệp như Alice nói rằng công việc tốt nhấthọ có thể làm lúc này là biểu tình và hy vọng./.

Vũ Hội-Lê Dương/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.