Bình Dương: Giá như Công Vinh không hai lần sút dội xà ngang

Hai cú sút dội xà ngang và cột dọc của Lê Công Vinh đã khiến Becamex Bình Dương phải chịu thất bại 1-2 trước FC Tokyo tại lượt trận cuối vòng bảng AFC Champions League tối qua (4/5).
Bình Dương: Giá như Công Vinh không hai lần sút dội xà ngang ảnh 1Bình Dương kết thúc chiến dịch vòng bảng AFC Champions League 2016 với 4 điểm sau 6 lượt trận. (Ảnh: AFC)

Hai cú sút dội xà ngang và cột dọc của Lê Công Vinh đã khiến Becamex Bình Dương phải chịu thất bại 1-2 trước FC Tokyo tại lượt trận cuối vòng bảng AFC Champions League tối qua (4/5).

Công Vinh là ngôi sao sáng nhất của Bình Dương ở trận đấu tối qua. Anh là người ghi bàn duy nhất cho đội bóng đất Thủ từ chấm phạt đền đồng thời cũng là chủ nhân của hai cú sút xa mẫu mực đưa bóng chạm xà ngang và cột dọc FC Tokyo. Nếu Công Vinh không quá đen đủi, Bình Dương đã có thể làm nên kỳ tích thứ hai ở AFC Champions League năm nay. Trước đó, đội bóng Việt Nam từng đánh bại đương kim vô địch K-League Classic Jeonbuk 3-2.

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thanh Sơn tỏ ra tiếc nuối: “Thật đáng tiếc khi Công Vinh lại sút trúng xà ngang và cột dọc thay vì ghi bàn. Tokyo đã chơi không tốt do ảnh hưởng của thời tiết nóng nực. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với một trận hòa. Nhưng đó là bóng đá. Bình Dương đã tiến bộ rất nhiều trong mùa giải này. Tôi tin rằng chúng tôi thậm chí có thể chơi tốt hơn trong năm tới.”

Bình Dương: Giá như Công Vinh không hai lần sút dội xà ngang ảnh 2Bảng xếp hạng bảng E AFC Champions League 2016.

Với thất bại trước FC Tokyo, Bình Dương kết thúc chiến dịch vòng bảng AFC Champions League với 4 điểm, có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 trận thua. Dù vậy, đây vẫn là điểm số cao nhất trong lịch sử mà một đội bóng Việt Nam giành được ở sân chơi đỉnh cao của châu lục.

Những cố gắng của Bình Dương đã thực sự gây khó khăn cho các đối thủ châu Á. Không còn cảm giác sợ hãi, choáng ngợp khi một đội bóng Việt Nam đối đầu với các câu lạc bộ Hàn Quốc, Trung Quốc.

Huấn luyện viên Hiroshi Jofuku của FC Tokyo thừa nhận: “Đây thực sự là một trận đấu khó khăn, nhất là khi bạn buộc phải thắng. Tôi hài lòng với kết quả và việc đội bóng đã vào tới vòng sau. Các cầu thủ rất mệt mỏi vì thời tiết nóng nực nên đã không thể hiện được 100 % khả năng của họ. Bình Dương đã chơi rất tốt nhưng cầu thủ của tôi vẫn giữ được sự tập trung và giành lấy thắng lợi cuối cùng.”/.

Diễn biến chính Becamex Bình Dương 1-2 FC Tokyo (AFC Champions League 2016, 4/5)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục