Bình Dương tiếp tục "hành trình trong mơ"

Đội Becamex Bình Dương đã lọt vào Tứ kết AFC Cup 2009 sau khi thắng đậm câu lạc bộ Kedah (Malaysia ) 8-2 trên sân Gò Đậu (Bình Dương) trong trận đấu lúc 18 giờ ngày 23/6, với sự ủng hộ của gần 20.000 cổ động viên và khán giả nhà.

Đội Becamex Bình Dương đã lọt vào Tứ kết AFC Cup 2009 sau khi thắng đậm câu lạc bộ Kedah (Malaysia ) 8-2 trên sân Gò Đậu (Bình Dương) trong trận đấu lúc 18 giờ ngày 23/6, với sự ủng hộ của gần 20.000 cổ động viên và khán giả nhà.
 
Bước vào trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung của Becamex Bình Dương cho các cầu thủ của mình đá chậm nhằm thăm dò đối phương, trong khi đó, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Kedah, Azraai Khor Abdullah cũng cho đá phòng ngự phản công chỉ cắm một tiền đạo ở tuyến trên.
 
Qua 10 phút tìm hiểu, đội Becamex Bình Dương đã dâng lên tấn công liên tục với tiếng reo hò của cổ động viên nhà. Lần lượt Anh Đức, Philani, Vũ Phong của  Becamex Bình Dương thử sức thủ môn Mohd Helmi Eliza Elias của Kedah cũng là thủ môn của đội tuyển quốc gia Malaysia nhưng chưa thể ghi được bàn thắng.
 
Bước ngoặt trận đấu chỉ xảy ra ở phút thứ 18 khi Hellio(15) của  Becamex Bình Dương làm tung lưới thủ môn đối phương mở tỉ số 1-0 cho  Becamex Bình Dương từ đường chuyền của Vũ Phong(6).
 
Và chỉ hai phút sau, cũng từ Vũ Phong trong một pha xuống bóng biên phải tạt bóng ngang chạm vào chân một hậu vệ Kedah làm chuyển hướng bóng vào góc nhỏ sát cột dọc, khiến thủ môn Helmi lúng túng để bóng lăn vào cầu môn nâng tỉ số lên 2-0 cho  Becamex Bình Dương.
 
Phút 32 để giữ sức, Vũ Phong được huấn luyện viên Mai Đức Chung cho thay ra nghỉ bằng cầu thủ trẻ Đức Thiện (26). 5 phút sau khi vào sân, trong một pha đi bóng xuống biên ngang bên trái, Đức Thiện trả bóng về cho Huỳnh Kesly (7) để cầu thủ này sửa bóng bằng chân trái, tung cú sút vào góc xa khung thành Mohd Helmi Eliza Elias nâng tỉ số lên 3-0 cho Becamex Bình Dương. Chỉ vài phút sau, đến phiên mình, Đức Thiện xâm nhập vào khu vực 16m50, nhẹ nhàng chỉnh bóng ngoài tầm với của Mohd Helmi Eliza Elias nâng tỉ số lên 4-0 cho Becamex Bình Dương.
 
Sang hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho Trường Giang ra ,thay vào là Chí Công và chủ định đá chậm lại nhằm giữ sức các cầu thủ cho vòng đấu tới V.League.
 
Nhân cơ hội này,  các cầu thủ Kedah bắt đầu dâng lên tấn công, song các tình huống tấn công của họ thiếu sắc bén, không nguy hiểm cho thủ môn Thế Anh của Becamex Bình Dương.
 
Sau khoảng 20 phút, tấn công khung thành Thế Anh không thành, đến phút 67,  đội trưởng của Kedah đón đường truyền của đồng đội, đệm lòng rất đẹp đưa bóng vượt tay Thế Anh rút ngắn tỉ số xuống còn 1-4.
 
Bị thủng lưới, các cầu thủ Becamex Bình Dương như bị đụng chạm tới lòng tự ái, chỉ 2 phút sau, Đức Thiện và Kesly bật tường xuyên qua hàng phòng ngự Kedah và Kesly một mình loại hai hậu vệ đối phương và thủ môn Mohd Helmi Eliza Elias ghi bàn thắng lên 5-1 cho  Becamex Bình Dương.
 
Phút 79, Cộng Hòa của Becamex Bình Dương chuyền bóng từ góc phải vào để Anh Đức nhảy cao đánh đầu vào góc xa hạ thủ môn Mohd Helmi Eliza Elias, đưa tỉ số lên 6-1.
 
Đến phút 82, Hoàng Vương (vào thay Văn Hải) một mình băng băng xuống góc trái rồi tạt ngang loại hai hậu vệ đối phương, để Kesly nhẹ nhàng đệm bóng vào cầu môn đối phương lập hattrick và đưa tỉ số lên 7-1 cho Becamex Bình Dương.
 
Nhưng sau đó ít phút, chính Hoàng Vương lại phạm lỗi trong vòng 16m50 của đội nhà để tiền đạo số 9 của đối phương đá phạt thành công quả phạt 11m rút ngắn tỉ số xuống còn 2-7.
 
Trong phút đầu tiên đá thêm giờ hiệp hai, một lần nữa Kesly "làm xiếc" trong vòng 16m50 loại ba hậu vệ và sửa bóng xa tay thủ môn Mohd Helmi Eliza Elias nâng tỉ số trận đấu lên 8-2 cho Becamex Bình Dương và cũng là bàn thắng thứ tư của cá nhân anh. Trong trận đấu này, trọng tài chính người Nhật Miru đã rút ra 4 thẻ vàng cho cầu thủ của hai đội.
 
Đại thắng Kedah  8-2, ngay trên sân nhà, Becamex Bình Dương đoạt vé vào tứ kết và tiếp tục cuộc "hành trình trong mơ" của mình ở AFC Cup 2009.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục