Bồ Đào Nha-Đan Mạch: Anh làm gì đi chứ, Ronaldo!

Sau màn ra mắt không ưng ý, Ronaldo còn 90 phút để cứu vãn giấc mơ giành Quả bóng Vàng 2012 cũng như đập tan những chỉ trích.
Sở hữu một trong hai cầu thủ được đánh giá là xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Cristiano Ronaldo, song tuyển Bồ Đào Nha đã khởi đầu chiến dịch chinh phục EURO 2012 bằng thất bại 0-1 trước tuyển Đức. Ở trận đấu đó, Bồ Đào Nha chơi không thuyết phục bằng đối phương, trong đó ngôi sao Ronaldo đã để lại nỗi thất vọng ghê gớm.

Trước khi EURO 2012 diễn ra, Ronaldo từng tuyên bố đây là giải đấu của anh và cũng sẽ là bước đệm để anh chinh phục danh hiệu Quả bóng Vàng 2012. Tuy nhiên, tới lúc này, những phát biểu của ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ Real Madrid đang bị đem ra làm trò cười.

Trong 90 phút thi đấu trước tuyển Đức, Ronaldo chỉ một lần dứt điểm trúng khung thành khi cú sút xa của anh đã bị thủ thành Manuel Neuer chặn được. Đáng tiếc nhất phải kể đến tình huống có bóng trong vòng cấm địa ở phút 64 nhưng sự chần chừ cùng một chút điệu đà không đáng có ở một ngôi sao đã khiến cơ hội trôi qua mũi giày của Ronaldo.

Với những cầu thủ đã đạt tới đẳng cấp thế giới, chỉ một tình huống xử lý thiếu chính xác như vậy, dư luận đã có đủ "bằng chứng" để đưa ra những chỉ trích. Chưa kể, nếu so sánh với Mario Gomez của Đức, phong độ của Ronaldo trong những trận đấu lớn cũng là điều đáng bàn. Không sở hữu vẻ hào hoa trong lối chơi nhưng với "Super Mario" (biệt danh của Mario Gomez), chỉ cần một cơ hội, dù là nhỏ nhất, tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich sẽ mang về niềm vui cho người hâm mộ, điển hình là pha đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha.

Vậy Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha khác gì so với Ronaldo ở Real Madrid, nơi đã chứng kiến ngôi sao này ghi được 60 bàn trong mùa giải vừa qua. Có lẽ vấn đề mấu chốt chính là khả năng "bơm bóng" từ các đồng đội cho anh. Tại Real Madrid, xoay quanh Ronaldo là những chuyên gia làm bóng như Xabi Alonso, Metsu Ozil hay Angel Di Maria. Còn ở Bồ Đào Nha, cầu thủ kiến tạo không có nhiều và cũng không ở cùng đẳng cấp với Ronaldo. Chưa kể, như trong trận đấu với Đức, cách bố trí đội hình chiến thuật đã buộc Ronaldo phải tự "kiếm cơm" bằng những pha đi bóng đột phá từ biên trái vào trung lộ.

[Cổ động viên Đức dùng Messi “hăm dọa” Ronaldo]

Nhận định về những khó khăn của Ronaldo ở đội tuyển, huyền thoại Luis Figo chia sẻ: "Tôi nghĩ toàn đội cần phải tạo thêm nhiều cơ hội cho cậu ấy. Điểm mạnh nhất của Ronaldo chính là khả năng dứt điểm đa dạng song nếu không có được cơ hội để dứt điểm, cậu ấy chẳng khác nào một cầu thủ bình thường".

Cũng theo Figo, để khuất phục được hàng phòng ngự được tổ chức cực chắc chắn và khoa học của Đan Mạch, Bồ Đào Nha nên cân nhắc việc đẩy Ronaldo lên tiền đạo đá cắm như tại Real Madrid và dùng thêm một cầu thủ chạy cánh, có thể là Varela hoặc Quaresma.

Trong trận đấu với Hà Lan, hàng phòng ngự Đan Mạch đã nhiều lần bị xáo trộn bởi những pha đi bóng lắt léo của Robben nên nếu Bồ Đào Nha đủ tỉnh táo chờ đợi thời cơ bằng những tình huống phối hợp kỹ thuật ở hai cánh, chắc chắn cơ hội ghi bàn sẽ tới. Còn với riêng Ronaldo, anh còn 90 phút để cứu vãn giấc mơ giành Quả bóng Vàng 2012 cũng như đập tan những chỉ trích./.
Bảng B

Đan Mạch - Bồ Đào Nha
23 giờ ngày 13/6, sân Arena Lviv, Lviv (Ukraine), trọng tài Craig Thomson (Scotland)


Một số thông tin chi tiết thú vị bên lề

- Đan Mạch và Bồ Đào Nha từng gặp nhau một lần trong các kỳ EURO. Khi đó, hai đội hòa 1-1 tại vòng bảng của EURO 1996 tại Anh.

- Trong tổng số 12 lần gặp nhau, Bồ Đào Nha đã thắng 7 và thua 3.


- Trong năm trận đấu gần nhất giữa hai đội, Đan Mạch đã có được 3 chiến thắng và hòa 1.


- Tại vòng sơ loại EURO 2012, Đan Mạch và Bồ Đào Nha nằm cùng bảng đấu, mỗi đội thắng một trận.


- Trong lịch sử tham dự các kỳ EURO, Bồ Đào Nha chưa bao giờ bị loại ở vòng đấu bảng. Nếu đội bóng này thua Đan Mạch ở lượt trận thứ hai còn Hà Lan đánh bại Đức, các học trò của huấn luyện viên Paulo Bento sẽ chính thức bị loại.

- Trận thua 0-1 trước Đức vừa qua là lần thứ hai Bồ Đào Nha thua ở trận đấu đầu tiên tại các kỳ EURO. Tại EURO 2004, Bồ Đào Nha từng thua trận đầu tiên trước Hy Lạp song sau đó vẫn vượt qua vòng bảng và vào chơi trận chung kết. 

Anh Hiển (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục