Bố nhẫn tâm đánh chết con gái vì khát có con trai

Một bé gái Ấn Độ 3 tháng tuổi đã qua đời ngày 11/4 vì ngưng tim, sau khi bị người bố đánh đập dữ dội do chỉ muốn có đứa con trai.
Một bé gái 3 tháng tuổi được cảnh sát thông báo bị bố đánh đập dữ dội vì muốn có con trai, đã qua đời hôm 11/4.

Bé Neha Afreen chết vì ngưng tim tại một bệnh viện nhà nước ở Bangalore sau khi chiến đấu giành giật sự sống suốt 3 ngày.

"Chúng tôi đã cố gắng để cứu Afreen nhưng không thành công và cô bé đã qua đời vì thương tích nặng" - Giám đốc bệnh viện Gangadhar Belawadi cho AFP biết.

Afreen được đưa tới bệnh viện với thương tích nặng ở vùng đầu, da bị trầy trụa và vết cắn xuất hiện khắp người cô bé. Vụ việc đã khiến đất nước Ấn Độ phẫn nộ và ông bố đã lập tức bị bắt giữ.

"Chồng tôi tức tôi vì đã sinh con gái" - mẹ của Afreen, chị Reshma Banu nói với các phóng viên - "Ông ta thù ghét con bé. Ông ta muốn tôi phải bỏ rơi đứa trẻ hoặc đẩy nó đi cho khuất mắt vì ông ta muốn có con trai."

Vụ việc của Afreen là trường hợp mới nhất trong hàng loạt vụ bê bối diễn ra ở Ấn Độ, nơi các bé gái bị bỏ rơi, tra tấn và thậm chí là sát hại bởi những bậc phụ huynh khát con trai.

"Sự tàn nhẫn chống lại các bé gái đã vượt mọi giới hạn" - Ranjana Kumari, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội cho AFP biết - "Chúng ta phải làm nhiều hơn để khiến xã hội cảm thông hơn với các bé gái và phải trừng phạt nặng những kẻ gây ra tội ác như vậy."

Hồi tháng Ba, một bé gái 2 tuổi bị bỏ rơi đã chết tại New Delhi sau khi bị thương nghiêm trọng do gẫy tay, dập sọ.

Người ta đã tiến hành 5 cuộc phẫu thuật trên bé gái này, được báo chí đặt tên Falak (Trời xanh). Cô bé được tôn vinh là "đứa trẻ kỳ diệu" vì có dấu hiệu phục hồi sau phẫu thuật. Tuy nhiên bé đã qua đời sau một cơn đau tim.

Tuần trước, một bé gái mới sinh ở thành phố Jodhpur cũng bị bỏ rơi do cha mẹ cô bé muốn giành lại một đứa bé trai mà người ta trao nhầm cho họ. Phụ huynh của đứa trẻ khăng khăng khẳng định bé gái không phải con họ và chỉ chấp nhận đứa trẻ 11 ngày sau, khi kết quả DNA khiến họ "cứng họng."

Hôm thứ Tư, trang mạng xã hội Twitter đã bùng nổ với hàng trăm tin nhắn thể hiện sự tức giận và sốc liên quan tới cái chết của Afreen. "Bé Afreen. Bé Falak. Và có Chúa mới biết còn bao nhiêu đứa trẻ nữa không được đưa lên mặt báo. Hay các bé không được tồn tại trên đời này. Thật buồn và xấu hổ" - đạo diễn Bollywood Meghna Gulzar viết.

Phụ nữ kết hôn ở xã hội trọng nam khinh nữ như Ấn Độ đã vấp phải sức ép khổng lồ trong việc sinh ra con trai. Con trai được xem là lao động chính và là người chăm sóc cho cha mẹ già trong tương lai. Con gái bị coi là gánh nặng trong gia đình truyền thống bởi cha mẹ thường phải bỏ ra khoản hồi môn lớn khi cô đi lấy chồng.

Nhiều chính quyền ở Ấn Độ đã triển khai các chính sách chống sự phân biệt phụ nữ. Nhưng thành công thu được rất hạn chế và nó không ngăn được tình trạng phá thai nhi là con gái.

Việc cả xã hội mê con trai đã dẫn tới tình trạng mất cân bằng giới nghiêm trọng. Dữ liệu hồi năm 2011 cho thấy tỷ lệ giới ở Ấn Độ chỉ là 914 bé gái/1000 bé trai, thấp hơn nhiều chuẩn toàn cầu là 952 bé gái/1000 bé trai./.

Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục