Bộ trưởng của Cộng hòa Ingushetia bị ám sát hụt

Một nhóm vũ trang giấu mặt đã nổ súng tấn công chiếc xe của Bộ Du lịch và Thể thao Cộng hòa Ingushetia, khiến hai người có mặt trong xe thiệt mạng.
Ngày 17/7, vào 10 giờ 50 phút (giờ Hà Nội) tại thủ phủ Nazran của Cộng hòa Ingushetia thuộc Liên bang Nga 20km về phía Bắc, một nhóm vũ trang giấu mặt đi trên ôtô đã nổ súng tấn công chiếc xe nhãn hiệu KIA của Bộ Du lịch và Thể thao Cộng hòa Ingushetia, khiến hai người có mặt trong xe thiệt mạng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người phát ngôn Cơ quan An ninh Cộng hòa Ingushetia, ông Amir Rosin, cho biết Bộ trưởng Du lịch và Thể thao nước này Ruslan Balayev là một trong hai người thiệt mạng trong vụ tấn công trên.

Tuy nhiên, sau đó, người phát ngôn Ủy ban điều tra thuộc Viện Công tố Liên bang Nga Vladimir Markin khẳng định Bộ trưởng Balayev không có mặt trong chiếc xe bị tấn công.

Thư ký Hội đồng An ninh Công hòa Ingushetia Aleksei Vorobyev cũng tuyên bố "thông tin về việc ông Balayev bị ám sát là không đúng, hiện Bộ trưởng vẫn đang ở cơ quan làm việc bình thường".

Trong khi đó, hãng tin Nga ITAR-TASS dẫn lời một đại diện cơ quan an ninh tại Vùng liên bang miền Nam của Nga, cho biết một trong hai người thiệt mạng là lái xe của một thứ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Cộng hòa Ingushetia. Hai nạn nhân này đều chết sau khi được đưa tới bệnh viện.

Vụ việc này xảy ra chưa đầy 1 tháng sau vụ Tổng thống Cộng hòa Ingushetia, ông Yunus-Bek-Evkurov bị mưu sát. Ngày 22/6, một chiếc xe cài chất nổ đã phát nổ tại Nazran vào lúc 8 giờ 20 phút sáng khi đoàn xe chở Tổng thống Evkurov đi qua, làm ông bị thương nặng.

Một nhóm phiến quân Tresnia, những kẻ đứng đằng sau vụ thảm sát trường học ở Nga hồi năm 2004, sau đó đã nhận gây ra vụ mưu sát trên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục