Bộ trưởng Hàn chia buồn với gia đình cô dâu Việt

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Seoul chia buồn với gia đình cô dâu Việt bị chồng sát hại.
Liên quan đến vụ việc cô dâu Việt bị chồng sát hại tại Hàn Quốc, cha mẹ của nạn nhân Thạch Thị Hoàng Ngọc (20 tuổi) đã mang hài cốt của cô từ Hàn Quốc về đến Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 15/7 sau hai ngày ở Busan (Hàn Quốc) tìm hiểu nguyên nhân cái chết của con mình.

Cha mẹ nạn nhân mong muốn Chính phủ Hàn Quốc sớm giải quyết thỏa đáng vụ sát hại con gái.

Chiều 16/7, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc Yu Myung Hwan đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn thăm hỏi và chia buồn tới gia đình cô dâu Thạch Thị Hoàng Ngọc.

Bộ trưởng Yu Myung Hwan cho biết ông hết sức đau lòng trước cái chết thương tâm của cô dâu Thạch Thị Hoàng Ngọc và rất lấy làm tiếc về sự việc thương tâm này.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc đã cử Phó Cục trưởng Cục Nam Á-Thái Bình Dương tới Busan để phối hợp với chính quyền, các tổ chức xã hội tại địa phương giải quyết vụ việc.

Ông Yu Myung Hwan cũng khẳng định trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ rà soát lại các quy chế, quy định của luật pháp liên quan và có những biện pháp cấp thiết để kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các công ty môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài, nhằm ngăn chặn những sự việc đáng tiếc tương tự trong tương lai. Bộ cũng sẽ tăng cường các biện pháp hỗ trợ cho cô dâu nước ngoài nhằm đảm bảo cuộc sống hòa hợp, hạnh phúc trong các gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Yu Myung Hwan đã nhờ Đại sứ quán chuyển giúp số tiền 8.278 USD, do các cán bộ nhân viên và Hội các phu nhân trong Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc quyên góp, tới gia đình cô dâu Hoàng Ngọc.

Ông Han Sun Kyo, Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc đã sang Việt Nam, đến Văn phòng Hiệp hội người Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 16/7 để chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Hiệp hội người Hàn Quốc tại Việt Nam cũng gửi lời chia buồn tới gia đình cô Ngọc và đóng góp, chia sẻ với gia đình số tiền 5.000 USD.

Đại diện công ty Tae Quang Vina cũng gửi 20.000 USD cùng lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân. Hiệp hội người Hàn Quốc tại Việt Nam mong gia đình nạn nhân sớm vượt qua thảm cảnh này.

Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát Hàn Quốc, Ngọc bị chồng là ông Jang Du Hyo, 47 tuổi, đâm chết ngày 8/7 tại thành phố Busan, sau một tuần về làm dâu. Ông Jang được cho là có tiền sử bị bệnh tâm thần và từng tấn công người khác./.

Thế Vinh/TTXVN (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục