Bỏ vợ con, nhà cửa...ra vườn để sống với...gấu

Người đàn ông Bosnia 61 tuổi đã cùng 2 con gấu sinh đôi dọn ra sống ở một container trong chính vườn nhà mình, cùng với... 50 con chó.
Emin Ljutic gắn bó với hai chú gấu nâu sinh đôi Laka và Gvido tới mức ông thà tự sát còn hơn phải bắn chết chúng.

Tại làng Bistrica, miền trung Bosnia, Ljutic đã "giải tán" hết đồ đạc để Laka và Gvido được tự do. Ông biến nhà riêng thành một vườn thú tạm cho 2 chú gấu 6 tuổi, bao quanh tòa nhà bằng hàng rào và trổ cửa ra tại một số bức tường bên trong để những con thú có thể chui ra nếu chúng muốn.

Về phần mình, người chủ sở hữu 61 tuổi của 2 con thú đã dọn tới sống ở một container trong vườn nhà ông. Bên trong chẳng có gì ngoài một chiếc ghế bành cũ, một chiếc bếp lò và một cái tủ lạnh cũ. Ông còn chia sẻ phần sân sau này với 50 con chó.

Số phận của Laka và Gvido gần đây đã thu hút sự chú ý của các nhóm bảo vệ động vật ở Bosnia. Theo một quan chức ở cơ quan thú ý, dù gấu nâu nằm trong nhóm động vật được bảo vệ ở châu Âu, luật pháp Bosnia không cho phép người dân giữ chúng làm thú nuôi và chúng phải bị giết nếu không thể thả trở lại thiên nhiên.

"Giải pháp tốt nhất là tìm cho chúng một nơi để sống. Tôi đã liên hệ với sở thú Sarajevo, nhưng họ không thể nhận các con gấu. Theo quy định, tôi đã ban hành một quyết định cho phép giết những con gấu này theo cách thức nhân đạo."

Vài nước châu Âu đã đề nghị được nhận nuôi 2 chú gấu. Nhưng hiện chưa có ai trong cơ quan cầm quyền Bosnia cho phép xuất khẩu những con vật này.

Rijad Tikves, thành viên tổ chức phi chính phủ Ekotim cho biết: "Chúng tôi đã được các tổ chức bảo vệ động vật ở Italy, Áo và Hà Lan đề nghị chăm sóc cho các chú gấu của Emin. Chúng giống như con cái tôi vậy. Nếu người ta mang chúng đi, tôi sẽ tự thiêu ngay trước nhà mình."

Hiện có khoảng một chục chú gấu khác ở Bosnia đang sống trong các điều kiện tương tự và có khả năng sẽ bị giết.

Ekotim cho biết còn có một giải pháp khác là biến đổi nhà Ljutic thành một vườn thú tư nhân và nếu việc này diễn ra, mọi yêu cầu về pháp luật coi như được đáp ứng và tính mạng hai chú gấu sẽ được đảm bảo. Tuy nhiên, để làm được như vậy, người ta cần 15.000 euro (20.000 USD), một số tiền được coi là khổng lồ tại Serbia (quốc gia nằm trong nhóm nghèo nhất châu Âu).

Ljutic đã giữ Laka kể từ khi chú gấu này và đứa em sinh đôi của nó trở thành mồ côi khi mới được 2 tháng tuổi. Con gấu mẹ đã bị chết do đạp phải một quả mìn còn sót lại sau cuộc chiến Bosnia 1992-1995. Ông cho biết: ""Tôi đã mua 2 con gấu từ những người chăn cừu, với số tiền 1.000 mark (650 USD). Chúng tôi thường ngủ chung giường. Tôi cho con gấu (Laka) bú bình, cho nó ăn, thay bỉm cho nó và giờ người ta lại muốn mang chúng đi. Tôi sẽ không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra!".

Tình yêu của ông với hai chú gấu còn lớn tới mức ông đã bỏ vợ và 2 con trai để chăm nom những con gấu.

Chú gấu em của Laka, Gvido, đã lớn lên cùng một người khác sống trong làng. Cách đây 2 năm, ông này đã thả con gấu về với tự nhiên, nhưng nó lập tức quay trở lại làng và Ljutic cũng chăm sóc nó.

"Giờ những con gấu rất to và có khả năng gây nguy hiểm. Trước kia tôi thương đi tới làng cùng Laka. Nó ngồi trong xe và chúng tôi sẽ đi uống một ly. Nó thích bia lắm" - Ljutic cho biết thêm.

Nuôi 2 con gấu và một đàn chó đông đúc là thách thức lớn với người thợ máy thất nghiệp, hiện đang kiếm sống bằng cách thu gom phế liệu. Ông nhận được sự giúp đỡ từ chủ một lò mổ gần đó, người vẫn mang thịt thừa tới cho các con thú, đôi khi còn kèm theo một túi bỏng ngô, vài quả táo hoặc lê./.

H.Long (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục