Bơi lội Việt Nam vẫn tràn trề hy vọng giành huy chương vàng

Môn bơi lội còn thi đấu tới hết ngày 16/12 và đội tuyển bơi lội Việt Nam vẫn tiếp tục kỳ vọng vào khả năng giành huy chương vàng.
Bơi lội Việt Nam vẫn tràn trề hy vọng giành huy chương vàng ảnh 1Hoàng Quý Phước trên đường đua xanh. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Trong ngày thi đấu thứ 2 của môn bơi lội tại SEA Games 27, đội tuyển bơi lội Việt Nam đã giành thêm được 3 huy chương bạc nữa do công của Hoàng Quý Phước (100m tự do cá nhân nam), Nguyễn Thị Ánh Viên (400m tự do cá nhân nữ) và Trần Duy Khôi (200m cá nhân hỗn hợp nam).

Trong số này, Quý Phước và Ánh Viên đều được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng nhưng cả hai đều thi đấu không được như mong đợi.

Quý Phước cho biết: “Tôi chỉ thi đấu tốt trong 50m đầu tiên, còn 50m cuối cùng lại không tốt. Vả lai, tôi đã bất ngờ trước sự tiến bộ quá nhanh của Sidig Triady Fauzi, vì ở giải vô địch Đông Nam Á năm ngoái, vận động viên Indonesia này còn bơi kém tôi, nhưng hôm nay anh ấy đã về nhất và giành huy chương vàng.”

Trong khi đó, Ánh Viên thừa nhận thành tích 4’16”06 của cô kém khá nhiều với thông số của Ánh Viên trong lúc luyện tập. Còn huấn luyện viên trưởng đội tuyển bơi lội Việt Nam Đặng Anh Tuấn cho biết lẽ ra Ánh Viên có thể làm tốt hơn thay vì chỉ có một huy chương bạc.

Chiếc huy chương bạc còn lại của Duy Khôi không có gì bất ngờ, bởi vận động viên Joseph Isaac Schooling của Singapore vẫn đang giữ vị trí số một ở nội dung 200m cá nhân hỗn hợp nam, và việc Duy Khôi chỉ xếp sau Schooling cũng có thể coi là thành công với cá nhân Duy Khôi, vì ở kỳ SEA Games này Duy Khôi chỉ xác định dự giải với mục tiêu là học hỏi.

Môn bơi lội còn thi đấu tới hết ngày 16/12 và đội tuyển bơi lội Việt Nam vẫn tiếp tục kỳ vọng vào khả năng giành huy chương vàng của Ánh Viên và Quý Phước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục