Bolivia tặng Fidel Castro nhật ký của Che Guevara

Đây là những ghi chép của Che Guevara trong khoảng thời gian từ cuối năm 1996 cho đến trước khi ông bị địch bắt và thủ tiêu.
Ngày 20/10, Bộ trưởng Văn hóa Bolivia Pablo Groux thông báo chính phủ nước này sẽ trao tặng bản sao hai cuốn nhật ký của người du kích anh hùng Ernesto Che Guevara cho lãnh tụ Cuba Fidel Castro và những người thân của Che Guevara đang sống tại Cuba.

Đây là những ghi chép của Che Guevara trong khoảng thời gian từ cuối năm 1996 cho đến trước khi ông bị địch bắt và thủ tiêu vào ngày 9/10/1967 tại Bolivia, khi ông đang tham gia hoạt động bí mật nhằm gây dựng phong trào du kích tại quốc gia Nam Mỹ này.

Hai cuốn nhật ký gốc được Chính phủ Bolivia tìm lại vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Ngay sau khi Che Guevara bị bắt và sát hại, những kẻ thuộc giới quân sự độc tài Bolivia đã chiếm hữu các cuốn nhật ký và có ý định chuyển ra nước ngoài. Hiện những cuốn nhật ký này được cất giữ tại Ngân hàng Trung ương Bolivia trong số các tài liệu được coi là "báu vật quốc gia".

Các bản sao nhật ký của Che Guevara cũng đã được trao cho nguyên thủ quốc gia các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 7 Liên minh Boliva vì châu Mỹ (ALBA), diễn ra ngày 17/10 vừa qua tại thành phố Cochabamba, Bolivia.

Tại Mỹ Latinh, người ta gọi Che Guevara là "Người du kích anh hùng". Tên tuổi và sự nghiệp của ông được lưu truyền như một huyền thoại, hình ảnh của ông sống mãi trong lòng hàng triệu chiến sĩ đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, vì hòa bình, tự do và công lý trên thế giới.

Với nhân dân Việt Nam, Che Guevara nổi tiếng với thông điệp lịch sử gửi tới những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới tháng 4/1966: "Dân tộc Việt Nam thật kiên cường và dũng cảm! Hãy tạo ra hai, ba... nhiều Việt Nam, là khẩu hiệu đấu tranh!"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục