Bóng bay, cờ hoa vui lây ngày khai trường

Chỉ với chùm bóng bay, cờ giấy và hoa nhựa… nhiều người đã kiếm được tiền triệu trong mấy ngày học sinh tựu trường.
Ngày khai trường không chỉ mang lại niềm vui cho các em học sinh bước vào năm học mới mà còn là cơ hội kiếm tiền cho rất nhiều người. Chỉ với chùm bóng bay, cờ  và hoa…nhiều người đã kiếm được tiền triệu trong mấy ngày tựu trường.

Ăn nên làm ra nhờ khai giảng

Mấy hôm nay, chị Phạm Thị Hiền, nhà ở phố Hoa Lư, đã nghỉ bán hàng nước, mua cờ hoa, bóng bay về bán. Chỉ trong vài ngày từ mùng 3 đến mùng 5/9, thu nhập của chị đã lên đến vài triệu đồng. “Bán những loại này chỉ nên đứng ở những cổng trường tiểu học thì mới chạy hàng chứ ở trường cấp 2, cấp 3 chả bán được mấy”, chị Hiền không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm.

Dạo quanh một số trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Hà Nội trong mấy ngày gần đây dễ dàng nhận thấy xuất hiện rất đông những người bán cờ hoa, bóng bay. Năm nay do ngày khai giảng chính thức (ngày 5/9) rơi vào thứ 7 nên một số trường đã tổ chức khai giảng trước một hoặc hai ngày. Các dịch vụ ăn theo khai giảng càng điều kiện "chạy sô" kiếm tiền.

“Năm nay, địa điểm bán của tôi khá linh động. Trong mấy ngày qua, tôi chạy quanh hơn chục trường. Khai giảng diễn ra trong mấy ngày nên còn chạy được chứ những năm khác chỉ bán trong một ngày nên không ăn thua mấy”, chị Đỗ Thị Hoa, bán bóng bay và cờ hoa ở cổng Tiểu học Tây Sơn cho biết.

Cũng theo chị Hoa, mỗi chiếc cờ, bông hoa, bóng bay đều bán với giá 5.000 đồng. Người nào khéo bán, mỗi ngày cũng tiêu thụ được vài trăm cái.

Còn với chị Hiền, ngày nào bán thấp nhất cũng phải hơn 200 chiếc các loại cờ, hoa, bóng bay. Riêng ngày mùng 4, các trường khai giảng nhiều chị bán gần 400 chiếc.

Trong khi đó, mỗi chiếc cờ, bông hoa, quả bóng bay giá gốc chỉ hơn 1.000 đồng. Chị Hiền nhẩm tính, trong vài ngày đã kiếm được vài triệu. Lãi nhất là bán bóng bay vì vốn chỉ vài chục nghìn đồng, ít hơn so với cờ và hoa.

Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, khu vực ngoại thành Hà Nội như Long Biên, giá cả các loại hàng này có “hữu nghị” hơn. Cả bộ cờ và hoa có giá 7.000 đồng, bóng bay 2.000 đồng một quả.

Kiếm tiền đóng học phí


Một số sinh viên cũng tận dụng cơ hội kiếm tiền trong dịp khai trường. Em Đỗ Thị Thơm, trường Đại học Lao động - Xã hội đã kiếm đủ tiền nộp học phí cho năm học mới chỉ nhờ vào việc bán cờ hoa ngày khai giảng.

Vẻ mặt tưng bừng, Thơm kể: “Em bỏ vốn hơn 200.000 đồng theo cô ở cùng xóm trọ buôn bán các loại hàng này. Chịu khó đi ra ngoại thành lấy hàng trước vài hôm về bán. Chưa cộng tổng số tiền kiếm được là bao nhiêu nhưng chắc cũng đủ học phí cho học kỳ đầu năm học mới”.

Một số sinh viên ở các trường còn tạo thành nhóm cùng bỏ vốn rồi chia nhau đi bán. Mùa khai giảng năm nay, Quang, Điệp, Đức, Hà, nhóm bạn sinh viên ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng nhau kiếm được kha khá nhờ vào việc làm ăn này.

“Mấy đứa cùng góp vốn mua bóng bay về tự thổi, cờ và hoa thì chỉ nhập phần lá cờ và bông, còn cán tự kiếm. Vì thế, khi bán, bọn em cũng có giá mềm hơn so với những người khác nên lượng tiêu thụ cũng lớn hơn. Chắc xong vụ này mấy đứa trong nhóm đã bớt đi phần căng thẳng về các khoản chi tiêu cho năm học mới”, Quang hớn hở nói.

Việc bán hàng này tuy mang lại lợi nhuận cho một số số người nhưng cũng khiến cho lực lượng an ninh hết sức vất vả trong việc đảm bảo an ninh.

Anh Nguyễn Văn Thành, dân phòng ở phường Bạch Mai (Hà Nội) cho biết: “Mấy hôm nay, các anh em trong tổ phải chia nhau địa bàn để đảm bảo an ninh cho các cháu. Mệt nhất là với mấy bà bán hàng rong, cứ áp sát vào khu vực các cháu hay phụ huynh để mời chào. Nhắc nhở rồi tịch thu cũng không thể lại được vì mấy cái loại này lợi nhuận vừa cao mà vốn bỏ ra thì ít”./.
Ngọc Cương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục