Bóng đá nữ: Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết

Thắng Lào với tỷ số chung cuộc 3-0, tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Thái Lan, diễn ra chiều 16/12.

Kết thúc trận đấu chiều 13/12 với tỷ số chung cuộc 3-0, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (áo trắng) đã vượt qua đội tuyển Lào, giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Thái Lan tại SEA Games 25 diễn ra vào 15 giờ 45, ngày 16/12.

Được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ, các cầu thủ chủ nhà Lào khá thoải mái khi triển khai lối chơi áp sát. Thể hiện rõ sự tiến bộ về thể lực trong thời gian gần đây, tuyển nữ Lào cầm bóng chắc, chịu khó tranh chấp trên khắp mặt sân.

Bên phía Việt Nam, trong đội hình xuất phát, huấn luyện viên trưởng Trần Vân Phát có sự điều chỉnh khi ông đưa trung vệ Bùi Thị Tuyết vào chơi ngay từ đầu thay cho Ngọc Anh. Trên hàng công, Lê Thị Oanh đảm trách vị trí cao nhất.

Vấp phải sự thi đấu chặt chẽ của đội bạn, nhất là nơi hàng phòng ngự, các cầu thủ áo trắng buộc phải sử dụng những đường chọc khe từ trung lộ và cả hai biên để Kim Chi, Văn Thị Thanh, Nguyễn Thị Muôn bứt tốc tiếp cận khung thành đối phương.

Phút 13, cầu thủ số 19 S.Nart kéo áo Nguyễn Thị Muôn trong vòng cấm. Trọng tài chính người Hàn Quốc K.S.Hee đứng gần đó ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Kim Hồng bình tĩnh bước lên thực hiện thành công cú sút phạt 11 mét tung lưới thủ môn Chulapanh mở tỷ số trận đấu. 1-0 nghiêng về phía Việt Nam.

Mặc dù dẫn trước 1 bàn thắng nhưng nét mặt của ông Trần Vân Phát thể hiện rõ sự căng thẳng khi chứng kiến hàng hậu vệ của tuyển nữ Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều sơ hở, Hàng tiền vệ với cựu đội trưởng Kim Chi cầm trịch chưa có nhiều những đường chuyền gây đột biến, tạo bước ngoặt trận đấu để đưa hàng tiền đạo vào thế dứt điểm thuận lợi.

Một sự giằng co trong trận đấu với tốc độ trung bình là không thể yên tâm đối với ban huấn luyện và cổ động viên Việt Nam khi chứng kiến hàng phòng ngự của đội tuyển Lào để lộ rất ít những khoảng trống trong phần lớn thời gian.

Nhận thấy các học trò bắt đầu gặp khó trong khâu dứt điểm khi đường bóng đi nhẹ, thiếu chính xác và nhất là tiền đạo cắm Lê Thị Oanh thi đấu không hiệu quả, "thuyền trưởng" Trần Vân Phát đã tung Minh Nguyệt vào sân thay Lê Thị Oanh để củng cố hàng công, Kim Tiến thay Lê Thị Thương nhằm tạo nét tươi mới nơi hàng tiền vệ.

Chiến thuật này một lần nữa chứng tỏ nhãn quan sắc bén của ông Trần Vân Phát khi phút 73, từ đường chuyền của Kim Tiến, lại là Kim Hồng băng xuống rất nhanh thực hiện pha dứt điểm tinh tế nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Phút 83, với pha phản công nhanh xuất phát từ Kim Hồng, Kim Chi đã dứt điểm chính xác mang về bàn thắng thứ 3 cho đội nhà.

Hai ngày trước, trong trận đấu hòa 2-2 với Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan đã "cất đi" tới 5 vị trí trụ cột và nếu tái đấu trong trận chung kết, các cầu thủ đến từ xứ sở Chùa Vàng chắc chắn sẽ trình diễn một thứ bóng đá hoàn toàn khác và nhiều khả năng sẽ đá pressing toàn sân để sớm mở tỷ số, qua đó dễ dàng áp đặt lối chơi.

Muốn giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chỉ còn cách là phải vượt qua chính bản thân mình mới có thể hy vọng bước lên bục cao nhất nhận huy chương vàng./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục