Bóng đá Timor-Leste làm nên lịch sử nhờ “Guus Hiddink” từ Hàn Quốc

U22 Timor Leste vừa có một trận hòa lịch sử trước đối thủ Hàn Quốc. Điều thú vị là người làm nên chiến thắng cho nền bóng đá nhỏ bé này chính là một người Hàn Quốc. Ông là Kim Shin-hwan.
Bóng đá Timor-Leste làm nên lịch sử nhờ “Guus Hiddink” từ Hàn Quốc ảnh 1Ông Kim Shin-hwan là vị thánh sống của bóng đá Timor-Leste. (Ảnh: Dân trí)

U22 Timor Leste vừa có một trận hòa lịch sử trước đối thủ Hàn Quốc. Điều thú vị là người làm nên chiến thắng cho nền bóng đá nhỏ bé này chính là một người Hàn Quốc. Ông là huấn luyện viên trưởng Kim Shin-hwan - vị thánh của bóng đá Timor-Leste.

U22 Timor-Leste vừa có một trong những trận đấu thành công nhất lịch sử nền bóng đá khi cầm hòa U22 Hàn Quốc không bàn thắng tại lượt trận hai bảng I vòng loại U23 châu Á 2018 chiều 21/7.

[U23 Timor Leste tạo địa chấn trước U23 Hàn Quốc tại vòng loại châu Á]

Trước thềm cuộc đối đầu trên sân Thống Nhất, không ai dám đặt niềm tin vào U22 Timor-Leste. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Shin-hwan là một trong những đội yếu nhất Đông Nam Á và châu Á. Đối thủ của họ tới từ nền bóng đá hàng đầu châu lục và vừa hủy diệt U22 Macau 10 bàn không gỡ ở trận đấu trước.

Nhưng những con số trên đã trở thành vô nghĩa khi bóng bắt đầu lăn. Các cầu thủ của huấn luyện viên Kim Shin-hwan đã thiết lập một thế trận phòng ngự đáng ngưỡng mộ. Họ vô hiệu hóa các chân sút Hàn Quốc trong suốt 90 phút. Nếu Rufino may mắn hơn trong tình huống sút xa ở phút 78, U22 Timor-Leste thậm chí có thể giành thắng lợi.

Bóng đá Timor-Leste làm nên lịch sử nhờ “Guus Hiddink” từ Hàn Quốc ảnh 2U22 Hàn Quốc (áo trắng) bất ngờ bị đối thủ tới từ Timor-Leste cầm hòa. (Ảnh: Zing)

Chiến thắng ấy là thành tích cực kỳ ấn tượng với nền bóng đá nhỏ bé nhất của vùng trũng Đông Nam Á. Nếu không tính các trận gặp Brunei thì đây mới là thắng lợi đầu tiên của U22 Timor-Leste từ năm 2014 đổ lại.

Chiến công ấy càng có nhiều ý nghĩa hơn với huấn luyện viên Kim khi ông đã cầm hòa chính đội bóng quê hương mình. Chiến lược gia người Hàn Quốc bắt đầu gắn bó với bóng đá Timor-Leste từ đầu thập niên trước. Trong hơn 15 năm qua, ông Kim đã làm thay đổi toàn bộ nền bóng đá Timor-Leste.

Ông Kim xây dựng lại hệ thống đào tạo trẻ và đưa U19 Timor-Leste tới bán kết U19 Đông Nam Á hai lần. Ông cũng giúp đội tuyển bắt đầu có những trận thắng đầu tiên ở sân chơi khu vực và châu lục. Ông mang về sự viện trợ từ Hàn Quốc, chuyển mô hình đào tạo của Hàn Quốc tới Timor-Leste.

Chiến lược gia này làm việc không lương và chỉ có thu nhập từ một quỹ từ thiện Hàn Quốc. Tại giải trẻ quốc tế Rivelino Cup 2004 ở Hiroshima, tuyển trẻ của ông Kim đánh bại tuyển trẻ Nhật Bản 4-2. Trở về Timor, ông và các học trò được chào đón như những người hùng.

Chiến công trước U22 Hàn Quốc hôm nay chỉ là một trong những kỳ công của ông với bóng đá Timor-Leste. Ông được truyền thông địa phương ưu ái ca ngợi là “Hiddink của Timor-Leste”.

Kết quả hòa của Timor-Leste cũng mang tới lợi thế cực lớn cho U22 Việt Nam. Chỉ cần thắng U22 Macau, U22 Việt Nam chắc chắn sẽ giành ngôi đầu bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng chỉ cần không thua U22 Hàn Quốc ở lượt trận cuối là sẽ có suất vào thẳng vòng chung kết U23 châu Á 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục