Brazil - Đức: Khi họng súng xe tăng hướng về xứ sở Samba

Hiếm khi nào mà Brazil tiến vào bán kết với tâm trạng bi quan như lúc này khi hành trình chinh phục cúp vàng vừa qua đã lột tả khá nhiều hạn chế của các vũ công Samba.
Brazil - Đức: Khi họng súng xe tăng hướng về xứ sở Samba ảnh 1Thomas Mueller hay David Luiz sẽ tỏa sáng trong trận bán kết đêm nay?

Trận bán kết đầu tiên của World Cup 2014 sẽ là màn so tài giữa Brazil và Đức trên sân vận động Mineirao ở thành phố Belo Horizonte vào rạng sáng 9/7 (theo giờ Việt Nam).

Cuộc so tài của rất nhiều ngôi sao sáng trên bầu trời túc cầu thế giới hiện nay diễn ra trong bối cảnh người Đức muốn đòi khoản nợ mà Brazil từng vay trong trận chung kết World Cup 2002, đồng thời quyết tâm loại đội bóng Vàng Xanh để tiến thẳng tới sân vận động Maracana - nơi tổ chức trận chung kết vào ngày 14/7 tới.

Hiếm khi nào đội bóng Vàng Xanh tiến vào bán kết với tâm trạng bi quan như lúc này khi hành trình chinh phục cúp vàng vừa qua đã lột tả khá nhiều hạn chế của các vũ công Samba.

Trước trận gặp ứng cử viên nặng ký đến từ châu Âu, thảm họa đã giáng xuống đầu người Brazil khi siêu sao Neymar đã phải rời giải do dính chấn thương gãy đốt sống lưng và thủ quân Thiago Silva bị treo giò sau trận tứ kết gặp Colombia.

Brazil đã phải trả giá đắt do những pha “chăm sóc” thô bạo của họ đối với cầu thủ James Rodriguez của Colombia khi chấn thương của Neymar không chỉ cướp đi của Selecao sự sáng tạo, mà còn cả khả năng kiến thiết và săn bàn của các vũ công.

Thực tế mà nói, ngay cả khi có đầy đủ bộ sậu trên sân, Selecao vẫn chỉ chơi bóng như một tập thể trung bình khá. Sự mất tích của Oscar, Hulk, sự kém cỏi của Fred, Paulinho là điều mà huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari vẫn chưa khắc phục được.

Trả lời họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Scolari trấn an: "Chúng tôi đã mất đi một số thứ mà chúng tôi không muốn. Nhưng toàn đội đã quen với thực tế rằng trong những trường hợp khó khăn, thì vẫn còn cơ hội để làm một cái gì đó khác biệt."

Kể từ năm 2010, Brazil từng chơi 6 trận không có sự phục vụ của siêu sao Neymar, trong đó giành chiến thắng 5 lần và chỉ thua Pháp 0-1 trong trận giao hữu. Người Brazil vẫn chưa hẳn mất hết hy vọng khi đội tuyển Brazil cũng từng gặp phải tình cảnh tương tự ở World Cup 1962, khi “vua bóng đá” Pele dính phải chấn thương ở vòng bảng và cầu thủ đá thay Amarildo đã lập công ba lần giúp Selecao lần thứ hai lên bục vinh quang.

Huấn luyện viên Scolari đã ám chỉ rằng ông sẽ trung thành với đội hình 4-2-3-1 khi đương đầu với Cỗ xe tăng trên sân vận động Mineirao, điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ chạy cánh Willian của câu lạc bộ Chelsea (Anh) hoặc cầu thủ Bernard của câu lạc bộ Shakhtar Donetsk (Ukraine) nhiều khả năng sẽ trám vào hành lang trái của Neymar.

Trong số những cầu thủ mà Scolari kỳ vọng có thể tạo niềm hứng khởi cho đội tuyển là Oscar. Tiền vệ của câu lạc bộ Chelsea này phần lớn được bố trí đá đa dạng và hoạt động rộng tại giải đấu năm nay, song sự vắng mặt của Neymar có thể sẽ khiến anh được đẩy đá ở khu vực giữa sân.

Và khi Thiago Silva phải ngồi ngoài, nhiều khả năng Brazil sẽ sử dụng trung vệ Dante, người có kinh nghiệm thi đấu ở Bundesliga khi anh hiện được coi là trung vệ số một của Bayern Munich.

Còn đối với đội tuyển Đức, huấn luyện viên Joachim Loew được kỳ vọng sẽ duy trì đội hình xuất phát tương tự như chiến thuật ông từng sử dụng trong trận thắng Pháp 1-0 ở vòng tứ kết. Sau những màn thử nghiệm đội hình ở vòng bảng, Die Manschaftt lọt vào bán kết năm nay với bộ mặt hoàn toàn khác khi triển khai lối chơi phòng thủ kỷ luật, kín kẽ và phản công sắc bén.

Brazil - Đức: Khi họng súng xe tăng hướng về xứ sở Samba ảnh 2
Trong trận gặp Pháp, huấn luyện viên Joachim Loew đã thể hiện được kinh nghiệm cầm quân tài ba khi bài binh bố trận để các học trò chơi với đội hình phòng thủ 4-5-1, trong đó bố trí Miroslav Klose đá trung phong và hộ công Kroos, còn 2 cánh là Ozil bên hành lang trái và Muller bên phải. Nơi hàng tiền vệ, thuyền trưởng Loew cũng đã lần đầu tiên bố trí Sami Khedira đá cặp cùng Bastian Schweinsteiger trong giải đấu năm nay. Gây bất ngờ nhất là ở hàng thủ khi Loew đưa thủ quân Philipp Lahm về vị trí hậu vệ cánh phải quen thuộc thay Shkodran Mustafi - điều hoàn toàn trái ngược với những gì vị thuyền trưởng này tuyên bố trước đó. Hiệu quả của đấu pháp này được thể hiện rõ khi các tuyến của đội tuyển Đức chơi gắn kết và đồng đều hơn, tạo thành một bức tường thép vô hình trước khung gỗ của thủ thành Neuer. Tuy nhiên, huấn luyện viên Loew cũng hiểu được rằng tâm lý của các học trò sẽ bị đè nặng khi phải nghênh chiến với đội chủ nhà trên sân vận đông có hàng vạn khán giả cổ vũ. Và thất bại trước Brazil đồng nghĩa với việc Die Manschaftt chỉ còn mục tiêu tranh hạng 3 – danh hiệu mà đội tuyển Đức từng đạt được trong 2 kỳ World Cup gần đây hồi năm 2006 và 2010. Để hâm nóng tinh thần chiến đấu và giải tỏa sức ép cho các đồng đội trước màn so tài đỉnh cao trên sân vận động Mineirao, tiền vệ trứ danh Schweinsteiger đã châm biếm: "Sẽ là tốt hơn khi đối thủ có những cầu thủ tốt nhất của họ”- ám chỉ sự thiếu vắng của Neymar, đồng thời phát động một cuộc chiến tranh tâm lý khi tuyên bố rằng trọng tài cần phải chú ý sát sao tới đội Brazil khi các cầu thủ Vàng Xanh phạm tới 59 lỗi trong hai trận đấu gần đây, so với 29 lần phạm lỗi của người Đức. Đây sẽ là cuộc so tài giữa hai đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều pha bóng đẹp mặt và hấp dẫn khi người Brazil đang lãnh trách nhiệm giữ lại cúp vàng ở quê hương, còn người Đức có nhiệm vụ phá lời nguyền chưa đội bóng châu Âu nào vô địch ở châu Mỹ. Tuy nhiên, trong một thế trận mà Đức càng chơi càng ổn định và kinh nghiệm, Brazil lại thiếu "công" hụt "thủ", sẽ rất khó để các vũ công Samba nhảy múa trước họng pháo xe tăng Đức. Chúng ta hay chờ xem sân vận động Maracana sẽ rộng cửa đón chào các vũ công Samba hay những cỗ xe tăng Đức?

*Thông tin trận đấu:

- Địa điểm: sân vận động Mineirao, thành phố Belo Horizonte.
- Sức chứa: 58.170.
- Thời điểm: 03h00 sáng 9/7 (giờ Việt Nam). - Trọng tài: Marco Rodriguez (Mexico).

* Đội hình dự kiến:

- Brazil: 12-Julio Cesar; 6-Marcelo; 23-Maicon; 13-Dante; 4-David Luiz; 17-Luiz Gustavo; 8-Paulinho; 19-Willian; 11-Oscar; 7-Hulk; 9-Fred.
- Đức: 1-Manuel Neuer; 16-Philipp Lahm; 20-Jerome Boateng; 5-Mats Hummels; 4-Benedikt Hoewedes; 7-Bastian Schweinsteiger; 6-Sami Khedira; 18-Toni Kroos; 8-Mesut Ozil; 19-Mario Goetze; 13-Thomas Mueller.

* Thông tin bên lề:

- Brazil đang hướng tới mục tiêu giành cúp vàng lần thứ 6, trong khi người Đức cũng hy vọng lần thứ tư lên bục vinh quang sau 24 năm chờ đợi.
-Hai đội từng gặp nhau 21 lần, trong đó Brazil thắng 12, Đức tháng 4, và hòa 5. Trong 21 trận này, Brazil đã ghi được 39 bàn, Đức ghi được 24 bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục