100 năm Jorge Amado

Brazil kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh Jorge Amado

Brazil đã đánh dấu 100 năm ngày sinh của nhà văn hiện đại Jorge Amado, với các tác phẩm đã được chuyển sang 49 thứ tiếng.
Ngày 10/8, Brazil đã đánh dấu 100 năm ngày sinh của Jorge Amado, nhà văn hiện đại được ca ngợi nhiều nhất tại quốc gia Nam Mỹ, với các tác phẩm đã được chuyển sang 49 thứ tiếng, trong đó có nhiều tác phẩm được dịch sang tiếng Việt như "Tereda," Ca cao," "Hảo hán nơi trảng cát," "Đất dữ," "Tấc đất tấc vàng," "Dona Flor và hai người chồng"... Jorge Amado qua đời cách đây 11 năm, để lại một di sản khổng lồ, với nội dung tôn vinh niềm đam mê nhục dục của cuộc sống và khám phá chủ đề trộn lẫn chủng tộc ở Bahia, bang Đông Bắc Brazil với cộng đồng dân cư Afro-Brazilian lớn. Các cuốn sách của ông đã được chuyển thể thành phim, kịch và phim truyền hình. Chúng thậm chí còn truyền cảm hứng cho các trường samba đã tham gia lễ hội Carnival ở Brazil. "Ông vừa là nhà văn vĩ đạo, lại vừa thành công lớn về mặt thương mại," Thyago Nogueira, một biên tập viên phụ trách các tác phẩm của Amado tại nhà xuất bản Companhia das Letras có trụ sở ở Sao Paulo cho biết. "Ông ấy mang tới một cái nhìn tích cực về Brazil, với các quan điểm hết sức hiện đại về trộn lẫn tín ngưỡng và pha trộn chủng tộc. Ông ấy đi trước thời đại." Hôm thứ Hai, Quốc hội Brazil đã có bài diễn văn long trọng nhằm ca tụng Amado, với di sản của ông cũng được ca ngợi trên khắp đất nước, thông qua hàng loạt các cuộc triển lãm, các sự kiện tưởng nhớ và các buổi nói chuyện. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, một bộ phim dựa trên tác phẩm "Capitaes de Areia" của ông đã được chọn là phim hay nhất tại Liên hoan phim Brazil Los Angeles hồi tháng trước. Bộ phim do Cecilia Amado, cháu gái của tác giả làm đạo diễn. Nó đã theo dấu cuộc sống và cuộc phiêu lưu của một số đứa trẻ đường phố bị bỏ rơi tại thủ phủ Salvador của Bahian trong những năm 1950. "Với tôi, điều quan trọng là cho người ta thấy lịch sử Bahia và giữ di sản Jorge Amado tiếp tục trường tồn. Đó là lý do vì sao tôi làm phim để tưởng nhớ cuộc sống của ông," Cecilia Amado nói với tờ Hollywood Reporter. Các tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Amado trên quy mô quốc tế là "Gabriela, Clove and Cinnamon" và "Dona Flor and her Two Husbands." Đặt bối cảnh ở Ilheus, nơi Amado sống thời thơ ấu, "Gabriela" ra đời trong năm 1958 là một cuốn tiểu thuyết trộn lẫn yếu tố lãng mạn, với nhân vật chính xoay quanh một người phụ nữ là con lai, với các yếu tố ly kỳ về chính trị và phê bình xã hội.
Brazil kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh Jorge Amado ảnh 1
Nhà văn Jorge Amado cùng vợ khi còn sống. (Nguồn: AFP)
Cuốn còn lại viết năm 1966 kể về cuộc đời kỳ lạ của Dona Flor, một bà quả phụ đã cưới một dược sĩ có cuộc sống ổn định nhưng nhàm chán. Sau khi bà cưới chồng mới, hồn ma người chồng đã mất lại quay về thăm bà. Một bộ phim dựa trên cuốn truyện đã được sản xuất vào năm 1976 và rất thành công. Các tác phẩm khác của Amado gồm có "The Country of Carnival," "Sea of Death," "Tent of Miracles" và "Companion of the God Ogun." Các tác phẩm của ông thường mô tả cuộc sống của những người lai chủng tộc thuộc tầng lớn đáy của xã hội Bahian. "Với ông, lai chủng tộc là kho báu lớn nhất đất nước và người dân Brazil cần lấy làm mừng và bảo tồn," học giả Brazil Alberto da Costa e Silva nói với tờ O Globo. "Jorge tin rằng các cuộc hôn nhân dị chủng, ở mọi cấp độ, đã khiến chúng ta khác biệt so với phần còn lại của thế giới." Amado đã nhận nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế. Ông cũng được bầu vào Viện Hàn lâm Văn chương Brazil trong năm 1961. Sự nghiệm văn chương đã tiến song hành với hoạt động chính trị cánh tả của ông. Là một người cộng sản tại một đất nước chuyên chế, ông đã có nhiều năm chạy trốn sự khủng bố của chính quyền và phát tán các ý tưởng chủ nghĩa cộng sản trong tiểu thuyết của ông. Ông từng bị ngồi tù trong 10 năm và sống nhiều năm lưu vong ở nước ngoài, gồm Argentina và Uruguay (1941-1942), Paris (1948-1950) và Prague (1951-1952). Amado về sau được bầu làm nghị sỹ Sao Paolo với tư cách đảng viên Đảng Cộng sản. Ở Quốc hội, ông đề xuất luật đảm bảo tự do tín ngưỡng. Ông sinh ngày 10/8/1912 tại một trang trại Cocoa ở thị trấn Itabuna tại Bahian và qua đời ở Salvador vào ngày 6/8/2001./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục