Bữa tiệc bán kết hứa hẹn hấp dẫn bởi 49 "món" tài

Giữa vườn hoa đa sắc, bộ ba giám khảo Vietnam's Got Talent đã chọn 49 tiết mục ấn tượng về sự công phu, mới lạ và hấp dẫn vào bán kết.
Tập 9 chương trình Vietnam's Got Talent 2013 ngày 27/1, giữa vườn hoa tài năng đa sắc của ba miền hội ngộ, bộ ba giám khảo đã chọn ra 49 tiết mục gây ấn tượng về sự công phu, mới lạ và hấp dẫn cho vòng bán kết.

Khán giả được gặp lại cô bé Kiều Oanh gây ngạc nhiên bởi tài năng hát ca trù và đam mê âm nhạc vượt tuổi tác của bà cụ 73 tuổi Trần Thị Xuân... đến các màn nhảy hip hop, poping đầy sáng tạo, hay tài xiếc của nhóm Hoa Mẫu Đơn từng đốt nóng sân khấu và lấy được nước mắt của người hâm mộ...

Đêm cuối cùng tìm kiếm tài năng khu vực phía Nam cũng đem lại nhiều trải nghiệm thú vị với nhiều tiết mục tài năng ly kỳ và hấp dẫn.

Không phải xuất hiện trên sân khấu Tìm kiếm Tài năng lần đầu tiên nhưng màn trình diễn kungfu của nhóm Lý Bằng đã mang đến cho khán giả tài võ thuật và xiếc đẹp mắt.

Nhân vật nổi bật nhất của nhóm chính là Lý Bằng – một người khá nổi tiếng cả trong và ngoài nước về những ngón võ kungfu có một không hai.

Ngoài những màn múa võ đẹp mắt của các thành viên của nhóm, Lý Bằng đã liên tục dùng đầu đập gãy đôi lần lượt 10 thanh gang, thậm chí anh còn ghép 2 thanh gang lại với nhau và đập vào đầu.

Bên cạnh biểu diễn với chiếc đầu cứng hơn gang, bộ ba giám khảo và khán giả phải "nhắm mắt và nhắm chặt mắt" khi anh còn dùng dây xích gắn vào hai mi mắt để nhấc hai xô nước, và bị đập một cây gỗ vào đầu nhưng không hề suy suyển.

Đêm thứ 9 cũng chứng kiến sự lột xác của hai nhân vật lần thứ hai quay trở lại sân khấu Tìm kiếm tài năng.

Đó là hai cái tên nổi tiếng mùa đầu tiên về thể loại popping Dương Mạnh Hòa và nhóm Ngẫu Hứng trở lại với tên gọi Free Style. Sự kết hợp này đã tạo nên một sự cạnh tranh thú vị giữa các nhóm nhảy vốn rất mạnh và đầu tư kỹ lưỡng trong mùa thứ hai này.

Vẫn giữ sự hài hước và duyên dáng vốn có nhưng các thành viên nhóm Free Style đã mang lại một tiết mục đậm chất popping và có chiều sâu hơn. Kỹ thuật popping nhuần nhuyễn cộng với phần âm nhạc được đầu tư đã tạo nên một phần trình diễn thú vị.

Từng “hớp hồn” nhạc sỹ huy Tuấn mùa thứ nhất,  cô gái Hoài Yên đã "ghi điểm" bởi tài năng và tâm huyết với bộ môn múa bụng đương đại trên nền nhạc điện tử.

Được nhận xét "với body đẹp hơn rất nhiều" và ước muốn làm "cuộc cách mạng belly- dance," Hoài Yên tạo đã thật sự tạo được ấn tượng về sự khác biệt giữa vũ công và nghệ sỹ.

Mạnh tay bỏ qua khá nhiều phần thi hát, suýt chút nữa bộ ba giám khảo đã để lọt giọng hát tiềm năng của Trần Thế Thể Thiên.

Thể Thiên đã chọn "Feeling Good", một ca khúc tiếng Anh nổi tiếng với giọng hát của Michael Buble. Với giọng hát khỏe khoắn và khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn của một học sinh trường quốc tế, Thể Thiên giành được nhiều tình cảm của khán giả trong khán phòng.

Nhiều khán giả đã đồng loạt hô “đồng ý,” tuy nhiên, cả nhạc sỹ Huy Tuấn và nghệ sỹ Thành Lộc lại cho rằng bài hát này quá sức. Rất nhiều khán giả đã tỏ ra tiếc nuối cho khả năng của thí sinh 14 tuổi này.

Tuy nhiên, Thể Thiên cũng đã để lại cho các giám khảo khá nhiều lấn cấn, phân vân. Và ngày hôm sau, trong giờ nghỉ giải lao các giám khảo đã tiếp tục thảo luận và đi đến quyết định cho Thể Thiên một cơ hội vào vòng tuyển chọn.

Đêm cuối được khép màn với bữa tiệc huy hoàng, đầy ánh sáng bởi màn biểu diễn của những đôi chân nhảy vũ điệu patin trên đường lửa của Nhóm VFSK.

Với kỹ thuật điêu luyện và sự mạo hiểm, nhóm bạn trẻ đã đem đến vũ điệu đường phố đầy bất ngờ và ngoạn mục./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục