Bức ảnh lay động

Bức ảnh lay động về cụ già tại vụ đánh bom ở Boston

Bức ảnh cụ già 78 tuổi ngã do áp lực của quả bom gần vạch đích, trước sự bất lực của cảnh sát, được báo chí Mỹ đăng tải nhiều nhất.

Một trong những bức ảnh lay động nhất, được đăng tải nhiều nhất trên báo chí Mỹ sau vụ nổ bom ở cuộc thi marathon Boston là cảnh một cụ già 78 tuổi bị ngã do áp lực của quả bom ở gần vạch đích, trước sự bất lực của cảnh sát.

Cụ Bill Iffrig, sống ở Lake Stevens bang Washington, cho tờ The Herald of Everett biết rằng ông đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và sau đó thấy mình nằm trên mặt đất. "Nó chỉ cách tôi chừng 1 mét rưỡi. Tiếng nổ rất lớn," ông nói.

[Toàn cảnh vụ nổ bom ở cuộc thi Marathon Boston]

Iffrig cho biết phần lớn các vận động viên khác không ở gần vụ nổ như ông. Ông đã đi bộ về̀ đích và đi thêm gần 1 km nữa để về khách sạn. Iffrig nói rằng ông đã suýt toi mạng và trải nghiệm đã thực sự khiến ông sợ hãi.

Con trai của ông là Mark Iffrig, người Seattle, cho hãng tin AP biết rằng anh đang theo dõi cuộc đua của cha mình trên mạng và không nhận ra chuyện gì xảy ra, cho tới khi anh lên Facebook để thông báo rằng cha đã về đích. Sau khi biết tin, anh đã lập tức bật TV và gọi điện cho cha.

[Toàn cảnh vụ nổ bom tại cuộc thi marathon ở Boston]

"Chuyện thật kinh khủng. Cha tôi nói rằng đó là một vụ nổ với sức chấn động mạnh. Ông đã hơi bị choáng. Có ai đó giúp ông đứng dậy." Mark cho biết anh đã nhận ra cha mình từ một bức ảnh do tờ Boston Globe chụp, cho thấy ông đang ngồi trên mặt đất, xung quanh là các viên cảnh sát và các quan chức của cuộc thi marathon - "Ông chỉ còn cách vạch đích có 3 mét nữa."

Iffrig cho biết cha mình là người mê chạy và đã tham gia nhiều cuộc thi marathon./.

Cụ Bill Iffrig ngã sau khi chịu áp lực từ quả bom.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục