Bức ảnh người con trai bế mẹ già 82 tuổi ngồi bên hồ gây sốt

Những ngày này, bức ảnh một người đàn ông trung tuổi bế người mẹ già ngồi trò chuyện bên hồ đang gây sốt trong cộng đồng mạng Trung Quốc.
Bức ảnh người con trai bế mẹ già 82 tuổi ngồi bên hồ gây sốt ảnh 1Bức ảnh gây sốt ở Trung Quốc. (Nguồn: people.com.cn)

Những ngày này, bức ảnh một người đàn ông trung tuổi bế người mẹ già ngồi trò chuyện bên hồ đang gây sốt trong cộng đồng mạng Trung Quốc.

Trương Vĩnh Khang, 51 tuổi, nhân vật trong bức ảnh, cảm thấy lạ lẫm với điều này bởi hằng ngày ông vẫn trò chuyện cùng người mẹ già. Nhưng hôm đó, có người đã chụp lại cảnh tượng này và đưa lên mạng. Ngay sau đó, bức ảnh được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

"Người con trai có hiếu." Đây là những từ mà Trương nghe nhiều nhất trong thời gian này.

Một cặp vợ chồng già đã chụp lại bức ảnh này và đưa lên mạng. Chẳng ai ngờ rằng, bức ảnh lại có sức lan tỏa lớn như vậy.

Theo Trương, mẹ của ông mắc bệnh tim mạch từ năm 2014 và dần dần đi lại khó khăn. Từ đó, chăm sóc mẹ già là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc sống của ông.

"Bà không thể đi lại, cũng không thể nói chuyện," ông Trương nói. Điều ông có thể làm là để mẹ nằm trong lòng, nắm lấy tay mẹ khiến mẹ có cảm giác an tâm.

Ngồi bên hồ, ông kể cho mẹ nghe đủ mọi chuyện từ chuyện của thành phố đến công việc.

"Đôi khi mẹ cũng dùng ngón tay chạm nhẹ vào tay tôi. Những lúc như vậy khiến tôi nhớ lại hình ảnh khi mình còn nhỏ, cũng nằm trong lòng mẹ, tận hưởng sự ấm áp của mẹ," Trương Vĩnh Khang nói.

Hàng xóm kể rằng ngày nào họ cũng thấy người con trai cẩn thận bế người mẹ già xuống từ tầng 4.

Dù công việc bận rộn nhưng ngày nào ông Trương cũng dành thời gian cho mẹ. Mỗi sáng trước khi đi làm, ông Trương đều ghé qua thăm mẹ, nói chuyện với bà. Thậm chí, Trương đã chuyển nhà để được gần mẹ hơn.

Ông Trương nói những điều ông làm không đáng được nhắc đến, bởi: "khi còn nhỏ, mẹ thường bế tôi như vậy. Bây giờ đến lượt tôi bế bà," Trương Vĩnh Khang nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục