Buổi thi đầu tiên: Mong sao "Đầu xuôi đuôi lọt!"

Bộn bề là tâm trạng phụ huynh ở cổng trường thi. Nhưng bên cạnh phụ huynh có con thi thật thì còn có phụ huynh đưa con đi thi...chơi?
Ngay từ hơn 6h sáng nay (4/7), tại các điểm thi Đại học tại Hà Nội đông nghẹt thí sinh và người nhà. Vì là buổi thi đầu tiên nên tâm lý các thí sinh khá căng thẳng và lo lắng.

“Lúc ở nhà thì không lo lắng lắm nhưng chuẩn bị vào thi thì khá căng thẳng và hồi hộp,” em Nguyễn Thu Hương nói.

Trái lại, một số thí sinh khác lại có tâm lý thoải mái, tự tin hơn vì đây không phải là năm đầu đi thi đại học.

“Năm nay là năm thứ hai em đi thi nên tâm lý khá thoải mái, không quá hồi hộp. Hy vọng năm nay tự tin hơn em sẽ làm bài tốt hơn năm ngoái,” em Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ.

Các lực lượng an ninh hỗ trợ bảo vệ thi đại học cũng bận rộn liên tục nhắc nhở các bậc phụ huynh không dừng lại quá lâu gây ách tắc giao thông.

Phía ngoài điểm thi của trường Đại học Ngoại thương và Học viện Ngoại giao trên phố Chùa Láng, các bậc phụ huynh ban đầu căng thẳng, lo lắng nhìn con em họ tiến vào bên trong bắt đầu làm thủ tục dự thi buổi đầu tiên.

Thời gian thi môn đầu tiên là 180 phút nhưng các phụ huynh không về ngay mà còn ngồi bên ngoài chờ đợi con em họ làm bài. Phía bên ngoài đại điểm thi, sau khi tiếng trông báo bắt đầu tính giờ thi, một số ít bậc phụ huynh mới yên tâm ra về, một số đông khác vẫn ở lại chuyện trò rôm rả với nhau về hành trình đưa con đi thi của mình.

Trước cổng hội đồng thi trường THCS Việt Nam-Cu Ba, quận Ba Đình, Hà Nội là địa điểm thi của trường Đại học mở Hà Nội. Phụ huynh trao đổi với nhau về những nỗi niềm rất khác.

Vào vị trí của một người đợi con đi thi, phóng viên Vietnam+ đã lắng nghe được câu chuyện “kẻ khóc người cười nơi cổng trường buổi sáng thi Toán đầu tiên.

Chị Liên, có con học ban D, đợt thi được hướng đến chính là đợt 2 nên lần thi này coi như tập dượt. Chị cười thoải mái nói: “Chỉ quan trọng là môn Toán hôm nay để thử sức thôi. Cháu nhà tôi không thể làm tốt được hai môn Lý, Hóa vì chỉ chú trọng học Toán, Văn, Ngoại ngữ thôi mà.”

Còn một phụ huynh ngồi bên cạnh thì nói: “Tôi thì căng thẳng lắm vì con tôi học Ban A nên tất cả trông vào đợt thi này. Đợt sau con cũng đặng ký thi khối D nhưng nếu thi tốt ròi thi bỏ, thi chưa tốt thì đi thi thử thêm mà thôi.”

Chỉ một đoạn cổng trường thi thôi mà “kẻ khóc người cười” vì phụ huynh có con thi “tập dượt” nhẹ lo hơn hẳn so với phụ huynh có con thi theo với hy vọng mức sống-còn, hơn-thua.

Ngồi thành các nhóm ở cổng trường Trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ, phụ huynh ngồi căng thẳng nhìn vào cổng trường.

Chị Loan, người Hà Nội đưa con đi thi nói: “Ba tiếng đồng hồ nếu về nhà thì làm được khối việc. Nhưng bây giờ chả có tâm trí gì để làm. Thôi đành ngồi đây chờ vậy. Các bác đây cùng có lo lắng như mình nên ngồi nói vài ba câu cùng nhau cũng đỡ lo.”

Một bác phụ huynh ngồi gần đó lên tiếng: “Tôi ở Hải Dương lên, chứ nếu nhà tôi ở gần đây thì tôi cũng không về. Có điều mình càng lo thì con mình càng như nhơn nhơn.”

“Chúng không nhơn nhơn đâu! Cũng lo lắm đấy nhưng tuổi của nó chỉ biểu hiện thế thôi,” một người nói vào.

Không nói gì, một phụ huynh chắp tay, nhắm mắt chắc đang thầm cầu nguyện con mình làm được bài. Nói chung tâm lý phụ huynh đều mong muốn ở buổi thi đầu được "hanh thông" để "đầu xuôi đuôi lọt." /.

Nguyễn Anh-Hồng Kiều (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục