Buồn nhưng vẫn hy vọng

Cổ động viên VN: Buồn nhưng không mất hy vọng

Không khí buồn tràn ngập sân Bukit Jalil tối 15/12, nhưng các cổ động viên VN vẫn tin đội tuyển sẽ lật lại thế cờ trên sân Mỹ Đình.
Các cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân vận động Bukit Jalil tin rằng đội tuyển của chúng ta vẫn còn cơ hội giành chiến thắng chung cuộc sau khi để thua 0-2 trước Malaysia ở trận lượt đi.

Đến Kuala Lumpur từ trước khi bóng lăn và chưa kịp đặt phòng khách sạn, nhóm các cổ động viên Hải Phòng đã vội thuê taxi đến ngay sân vận động Bukit Jalil để kiếm cho mình tấm vé vào xem trận bán kết. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của họ  nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh khi đội tuyển Việt Nam bị thua hai bàn không gỡ.

Kết thúc trận đấu, anh Đoàn Xuân Thành (trưởng nhóm cổ động viên Hải Phòng) cho biết: “Đến lúc này, tôi vẫn không tin vào kết quả. Tôi không tin Việt Nam đã thua. Hiệp một đội vẫn chơi tốt. Buồn, buồn thật, nhưng chúng tôi tin vào chiến thắng của đội tuyển trên sân Mỹ Đình. Chúng tôi hy vọng đội tuyển sẽ thi đấu tốt và thắng 3-0.”

Trái với những ồn ào náo nhiệt trên khán đài A trước giờ bóng lăn, cuối trận đấu cả khán đài như chết lặng. Gần một giờ đồng hồ sau trận đấu nhiều cổ động viên vẫn không muốn đứng dậy. Nhiều cổ động viên ngồi thẩn thờ và tiếc nuối.

Không giấu được vẻ nghẹn ngào, anh Trần Hữu Minh, một cổ động viên từ Hà Nội, cho rằng: “Vào trận bán kết là khó rồi. (Đội tuyển) Việt Nam cần phải cố gắng nhiều hơn. Đừng làm cho chúng tôi phải thất vọng. Việt Nam phải chiến thắng ba bàn cách biệt. Phải ba bàn cách biệt, chúng ta mới đi tiếp được.”

Trong khoảng 2000 chiếc áo đỏ trên sân Bukit Jalil, không ít cổ động viên là công nhân Việt Nam đang lao động tại Malaysia. Khi biết được đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia trong trận bán kết, họ đã sắp xếp công việc và xin chủ cho phép đi cổ vũ cho đội tuyển. Nhiều cổ động viên đã đến từ bang Johor, cách Bukit Jalil khoảng 300km.

Anh Lê Đức Hảo, một công nhân cơ khí ở Johor, cho hay: “Bọn em có năm người, đi xe buýt lên đây từ trưa, ăn cơm vạ vật trên đường rồi vào cổ vũ cho đội tuyển. Nhưng kết quả lại thua 0-2, buồn thật. Ngày mai đi làm mà bị chủ hỏi kết quả chẳng biết trả lời như thế nào. Cũng hơi ngượng”./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục