Cả gia đình bị thiêu sống đầy man rợ khi cố trốn khỏi lính IS

Một gia đình 3 người đã bị thiêu sống sau khi chạy trốn bất thành khỏi những tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng man rợ ở Iraq.
Cả gia đình bị thiêu sống đầy man rợ khi cố trốn khỏi lính IS ảnh 1Phiến quân Nhà nước Hồi giáo. (Nguồn: Reuters)

Một gia đình 3 người đã bị thiêu sống sau khi chạy trốn bất thành khỏi những tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng man rợ ở Iraq.

Hai vợ chồng và cô con gái 2 tuổi đã bị bắt giữ khi cố trốn khỏi làng Rashad miền tây nam Kirkuk. Được biết, lực lượng IS đã cử các tay súng đi săn lùng các gia đình chạy trốn khỏi các vùng lãnh thổ do tổ chức khủng bố này kiểm soát.

Theo hãng tin Iraq News, một nguồn tin ở Kirkuk cho biết: “Tối nay, IS đã thiêu sống một gia đình 3 người (bố, mẹ và con gái 2 tuổi) vì tội bỏ trốn khỏi làng Rashad.”

Nguồn tin cũng nói rằng lính IS được lệnh bắt bất cứ ai dám trốn khỏi khu vực tổ chức này chiếm đóng ở phía tây nam Kirkuk.

Đây không phải lần đầu tiên những kẻ khủng bố cực đoan xóa sổ cả một gia đình vì dám chống lại chúng.

Hồi tháng 5, một gia đình có 3 trẻ em đã bị xử tử theo cách tương tự cũng vì bỏ trốn khỏi ngôi làng. Những đứa trẻ cùng cha mẹ chúng đã bị thiêu sống công khai ở quận Riyadh, cách Kirkuk 25 dặm.

Họ bị buộc tội đã trốn khỏi khu vực giữa những đợt giao tranh dữ dội, khi quân đội Iraq nỗ lực chiếm lại Mosul.

Các nguồn tin cho biết cả gia đình đã bị tưới xăng trước khi bị thiêu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục