Các con chiên rơi lệ tiễn biệt Giáo hoàng Benedict

Lời chào từ biệt của Giáo hoàng Benedict XVI đã khiến công chúng rơi lệ tại thị trấn Castel Gandolfo gần Rome.
Lời chào từ biệt của Giáo hoàng Benedict XVI đã khiến công chúng rơi lệ tại thị trấn Castel Gandolfo gần Rome trong ngày 28/2, nơi hàng ngàn người đã đổ tới để nghe những lời nói cuối cùng đầy xúc động trước khi Giáo hoàng từ chức. "Cám ơn vì tình bạn của các bạn" - Giáo hoàng 85 tuổi nói khi ông bước ra khỏi ban công của tư dinh của Giáo hoàng, mỉm cười rộng rãi và giơ tay lên trước đám đông các gia đình đang vẫy cờ, các linh mục và cả những người hành hương đang hô vang từ "Be-ne-detto!" Những tiếng chuông ngân vang để báo hiệu việc ông đã tới tư dinh mới, khi cư dân địa phương tràn ra các ban công và mái nhà họ để đón chào Giáo hoàng, tại thị trấn đã gắn bó với các Giáo hoàng trong hàng thế kỷ, nơi người dân địa phương đã dần thấu hiểu và yêu mến Benedict. Sau khi chờ nhiều giờ trong gió lạnh, đọc kinh Kính mừng và đứng gần nhau để được ấm hơn, đám đông đã nhìn lên trời cao để chứng kiến cảnh chiếc trực thăng chở Giáo hoàng tới từ Vatican. "Chuyện kết thúc sớm quá. Thật vui khi thấy ông, nhưng thật buồn khi nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng" - Giuseppina, một nữ phục vụ bàn 23 tuổi người địa phương vừa nói vừa gạt nước mắt. Những người khác cũng chảy nước mắt khi Benedict nói với họ rằng ông sẽ sớm trở thành "một người hành hương đơn giản" giống như họ, trước khi chúc phúc đám đông và trở lại tư dinh, chấm dứt việc hiện diện trước thế giới. "Thật ý nghĩa khi Benedict chọn nơi này để nói lời từ biệt. Đây là một ngày hết sức xúc động" - Patrizia Gasperini, 40 tuổi, một chủ cửa hàng người địa phương nói - "Chúng tôi đã có vinh hạnh được thấy một phần khác biệt, nhân văn hơn của ngài trong nhiều năm và chúng tôi đã dần yêu mến ngài." Gasperini cho biết cô đã đặt tên đứa con gái 8 tuổi là Benedetta để tôn vinh Giáo hoàng. "Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng ngài đã thoái vị" - cô nói. “Cảm ơn Benedict, chúng con đều ở đây cùng Ngài" - là dòng chữ đề bên ngoài một nhà thờ nhỏ của giáo hội địa phương, nơi linh mục Pietro Diletti nói về vị Giáo hoàng mà ông đã có cơ hội kết thân. "Tôi đã gặp Giáo hoàng rất nhiều lần. Chúng tôi ăn cùng nhau, pha trò cùng nhau và Giáo hoàng đã thể hiện một sự đáp lại lớn lao với tình cảm bạn bè ấy khi chọn chúng tôi để nói lời từ biệt" - Diletti nói.
Các con chiên rơi lệ tiễn biệt Giáo hoàng Benedict ảnh 1
Chiếc trực thăng chở giáo hoàng lượn quanh quảng trường Thánh Peter trước khi đưa ngài về nơi ở mới (Nguồn: AFP)
Trong 8 năm cầm quyền, Benedict thường tổ chức một buổi lễ thuyết giảng tại nhà thờ của Diletti ở San Tommaso di Villanova. "Mọi điều tôi tưởng mình đã hiểu về ông đều thay đổi khi tôi lần đầu gặp ông. Ông đã la lớn lên: "Chà, vị linh mục yêu quý của chúng ta đã hiện diện rồi". Còn tôi thì vui vẻ đáp lại: "Đây là giáo dân của tôi, người không phải lúc nào cũng dự các buổi lễ của tôi" - Diletti kể. Cuối ngày, trong khi đa số người dân địa phương cầu nguyện trong một nhà thờ nhỏ, một số khác đã tụ tập để tham dự một buổi lễ đánh dấu khoảnh khắc Benedict chính thức thoái vị. Đúng 7 giờ GMT, các vệ binh Thụy sĩ với bộ quân phục mang ba màu đỏ, xanh và cam, với một cây kích trong tay đã đứng nghiêm bên ngoài cánh cửa gỗ của tư dinh Giáo hoàng. Sự im lặng phủ bóng trên toàn quảng trường. Đám đông nín thở tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Benedict trong khoảnh khắc cuối đó. Nhưng rồi những người vệ binh chỉ đóng các cánh cửa rồi rời đi, đánh dấu sự chấm dứt cầm quyền của Benedict.
Các con chiên rơi lệ tiễn biệt Giáo hoàng Benedict ảnh 2
Các con chiên gạt lệ tiễn biệt Giáo hoàng Benedict XVI (Nguồn: AFP)
"Benedict đã là một phần lớn của đời sống chúng tôi. Chúng tôi muốn biến ông thành công dân danh dự của Castel Gandolfo" - thị trưởng địa phương, Milva Monachesi, cho biết - "Ông nói rằng bản thân sẽ trở nên vô hình với thế giới. Nhưng chúng tôi hy vọng một ngày nào đó, khi tất cả những chấn động đã tan biến, chúng tôi có thể mở một bữa tiệc cho ông ở quảng trường này và ông sẽ ngồi ăn cùng chúng tôi. Benedict sẽ có 2 tháng nghỉ hưu ở đây trong tư dinh mùa hè của Giáo hoàng trước khi trở lại Vatican. "Đây là nơi ông đã trở nên yêu mến, một ốc đảo của sự thanh bình" - Monachesi nói khi chỉ tay vào dòng chữ của Benedict từng phát biểu, đã được khắc và treo tại tòa thị chính của Castel Gandolfo và nằm đối diện với tư dinh của Giáo hoàng. Nội dung của nó là: "Ở đây tôi tìm thấy mọi thứ: một ngon núi, một cái hồ, tôi thậm chí còn thấy biển cả... và nhiều con người tốt bụng"./.
Các con chiên rơi lệ tiễn biệt Giáo hoàng Benedict ảnh 3
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục