Các ông lớn săn lùng tài năng ở giải U21 châu Âu

Rất nhiều đội bóng lớn đã cử các chuyên gia tới dự giải U21 châu Âu tại Đan Mạch để săn lùng những Figo, Totti hay Oezil mới.

Trong quá khứ, giải U21 châu Âu đã từng là bệ phóng tài năng cho hàng loạt ngôi sao lớn. Có thể kể tới những cái tên như Figo, Totti, Pirlo, Casillas, Petr Cech hay gần hơn nữa là Mesut Oezil.

Chính vì vậy, vòng chung kết U21 châu Âu năm 2011 vừa khởi tranh tại Đan Mạch (từ ngày 11/6 đến 21/6), đã dành được sự sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ cũng như các câu lạc bộ lớn. Bởi đây chính là dịp để tất cả kiểm chứng tài năng của các ngôi sao trẻ đang rất được chú ý đặc biệt trên thị trường chuyển nhượng.

Ngoài ra, rất nhiều các đội bóng lớn đã cử người tới theo dõi giải đấu này để săn lùng những viên ngọc thô còn chưa được mài dũa.

Vietnam+ xin giới thiệu vài gương mặt nổi bật, được dự báo là sẽ tỏa sáng ở giải lần này, cũng như trên bầu trời bóng đá châu Âu những năm sắp tới.

Phil Jones (Anh)

Phil Jones đang chính là một cái tên được nhắc đến tại xứ sở sương mù nhiều nhất trong những ngày qua khi giới truyền thông đồng loạt đưa tin anh đã thuộc về Manchester United với giá 16,5 triệu bảng. Tuy nhiên, Blackburn trong ngày hôm qua đã phủ nhận điều này, bởi họ cho rằng Jones xứng đáng có mức giá cao hơn thế, khi mà cả Liverpool, Chelsea, Arsenal cũng đều đang quan tâm sát sao.

Vòng chung kết U21 tại Đan Mạch này có lẽ là cơ hội rất lớn để trung vệ 19 tuổi thể hiện tài năng thực sự của mình khi thi đấu bên cạnh Chris Smalling (rất có thể sẽ bộ đôi trung vệ của M.U trong tương lai), trước khi tương lai của anh được định đoạt, dù trước đó anh đã thi đấu rất tốt trong màu áo Blackburn.

Jordan Henderson (Anh)

Tân binh trị giá 20 triệu bảng này đang được ban lãnh đạo Liverpool cũng như huấn luyện viên Kenny Dalglish trông chờ sẽ tỏa sáng của anh trên đất Đan Mạch, để có thể xóa đi những nghi ngờ về tài năng thực sự của anh (không ít người cho rằng đội chủ sân Anfield bị hớ trong thương vụ này).

Lối chơi thông minh của Henderson được kỳ vọng sẽ giúp U21 Anh có thêm nhiều giải pháp để tiếp cận khung thành đối phương. Bản thân anh cũng đang rất háo hức cho màn trình diễn sắp tới sau khi ký hợp đồng với Liverpool: "Đan Mạch sẽ là một phần quan trọng cho kinh nghiệm chơi bóng trong một giải đấu cúp, đó là những gì chúng tôi phải có để có thể chiến thắng ở World Cup hay Euro."

David de Gea (Tây Ban Nha)

Mới 20 tuổi song David De Gea đã có hai mùa bắt chính cho Atletico Madrid. Ngoài phong độ ổn định đến kinh ngạc, thủ môn này còn thường xuyên tỏa sáng với những pha cứu thua không tưởng.

Hiện tại, Manchester United đang rất muốn hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng với David de Gea ngay sau khi vòng chung kết U21 kết thúc, với kỳ vọng sẽ là người thay thế xứng đáng cho thủ thành Edwin van der Sar đã chính thức giã từ sự nghiệp.

Thiago Alcantara (Tây Ban Nha)

Cùng với David de Gea hay Bojan Krkic, Thiago Alcantara cũng chính là một trong những gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển Tây Ban Nha tại vòng chung kết này. Xuất thân từ lò La Masia, Thiago được xem như là sự kế cận xứng đáng cho Xavi Hernandez và Cesc Fabregas trong tương lai.

Cầu thủ này là con trai của cựu tiền vệ đội tuyển Brazil vô địch thế giới năm 1994 Mazinho, song Thiago đã quyết định thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Thiago được xem là một Xavi mới (Nguồn: Getty)

Huấn luyện viên U21 Tây Ban Nha Luis Milla nhận xét Thiago Alcantara sẽ nhanh chóng tiến đến đẳng cấp của một tiền vệ trung tâm hàng đầu như Xavi hay Cesc Fabregas. "Alcantara có đủ tố chất để tiến đến đẳng cấp của Xavi và Cesc."

Christian Eriksen (Đan Mạch)

Christian Eriksen năm nay mới 19 nhưng đã sớm chứng tỏ được tài năng của mình. Chính phong độ ấn tượng của Eriksen giúp câu lạc bộ Ajax qua mặt Twente để giành chức vô địch Hà Lan mùa giải vừa qua.

Với những gì đã thể hiện tring vài trò tiền vệ thiết kế, không ít người đã so sánh Christian Eriksen với huyền thoại Michael Laudrup. Tại vòng chung kết U21 diễn ra trên quê nhà, tiền vệ này được xem là niềm hy vọng lớn nhất cho Đan Mạch trong hành trình chinh phục cúp.

Kolbeinn Sigthorsson (Iceland)

Sau những gì đã thể hiện trong màu áo câu lạc bộ AZ Alkmaar ở mùa giải vừa qua (ghi tới 15 bàn sau 32 ra sân), Kolbeinn Sigthorsson đang nhận được rất nhiều sự chú ý của các đại gia hàng đầu châu Âu. Trong số 15 bàn thắng, có 5 bàn được chân sút 21 tuổi này ghi trong trận gặp Venlo, giúp anh trở thành cầu thủ nước ngoài thứ 2 từng ghi 5 bàn trong 1 trận tại giải Hà Lan.

Còn trong màu áo U21 Iceland, Sigthorsson là một thành viên không thể thiếu trong đội hình. Tại vòng loại, anh chính là người chơi nổi bật trong chiến thắng 4-1 trước U21 Đức, trước khi giúp đội nhà đánh bại Scotland trong trận play-off.


Xherdan Shaqiri (Thụy Sĩ)

Xherdan Shaqiri đã được huấn luyện viên Hitzfeld gọi vào đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ tham dự vòng chung kết World Cup 2010 trên đất Nam Phi dù khi đó anh chỉ 18 tuổi và mới khoác áo câu lạc bộ Basel 31 trận. Năm ngoái, chính
Shaqiri là người ghi bàn cho Thụy Sĩ trong trận thua Anh 1-3 tại vòng loại Euro 2012, với một cú sút "cháy lưới" Joe Hart.

Shaqiri đã ghi bàn duy nhất trong trận khai mạc giúp Thụy Sĩ đánh bại Đan Mạch 1-0 (Nguồn: Reuters)


Giờ đây, Shaqiri được mọi người biết đến như một trong những cầu thủ chạy cánh triển vọng nhất mà bóng đá Thụy Sĩ từng sản sinh ra. Hiện tại câu lạc bộ Bayern Munich đang rất khát khao đưa Xherdan Shaqiri về sân Allianz Arena.

Taras Stepanenko (Ukraine)

Taras Stepanenko chính là một trong những cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất tại giải đấu này khi anh từng có cơ hội được chơi ở Champions League trong màu áo Shakhtar Donestsk.

Kể từ khi chuyển đến Shakhtar Donestsk mùa hè năm ngoái anh đã nhanh chóng chứng minh khả năng của mình. Điều đó đã giúp anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Ukraine và vòng chung kết U21 này cũng được Ukraine xem như là sự chuẩn bị kỹ càng cho vòng chung kết Euro diễn ra vào năm sau tại đất nước mình.

Libor Kozak (Cộng hòa Séc)

Có chiều cao 1m93 nhưng Libor Kozak khiến không ít người hồi tưởng tới huyền thoại Jan Koller (2m02). Tiền đạo này có khả năng không chiến tốt nhưng cũng sở hữu đôi chân không kém phần khéo léo với những pha làm bàn khó tin./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục