Các sân bay ở Haiti đóng cửa do bạo lực tăng cao

Haiti đã đóng cửa các sân bay trong bối cảnh bạo lực đang gia tăng và nhiều hãng hàng không quốc tế hủy chuyến bay đến nước này.
Haiti đã đóng cửa các sân bay trong bối cảnh tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng khiến ít nhất 4 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ.

Các quan chức tại sân bay Port-au-Prince cho biết tất cả hoạt động vận tải đường không đều tạm ngừng do hàng nghìn người biểu tình ở các thành phố lớn cũng như ở thủ đô Port-au-Prince sau khi Hội đồng Bầu cử lâm thời Haiti (CEP) công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 11 vừa qua.

Trước đó, nhiều hãng hàng không quốc tế đã đồng loạt hủy các chuyến bay đến quốc gia vùng Caribe này.

Hãng hàng không American Airlines của Mỹ đã ngừng các chuyến bay đến và đi từ Haiti trong ngày 8-9/11 sau khi nhiều hàng rào được dựng lên ở khắp thủ đô và các cuộc đụng độ liên tiếp diễn ra giữa những người ủng hộ các phe phái chính trị đối lập.

Trong khi đó Air Transat, hãng hàng không Canada thường xuyên có các chuyến bay hàng tuần đến và đi từ Port-au-Prince, phục vụ cộng đồng người Haiti đông đảo ở Montreal, đã ngừng dịch vụ cho đến ngày 9/12 vì "các lý do an ninh."

Trước đó, hàng nghìn người ủng hộ ứng cử viên Michel Martelly - người giành phiếu bầu cao thứ ba (21,84%) trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, do đó mất quyền tham gia tranh cử vòng hai dự kiến diễn ra ngày 16/1/2011 - đã tuần hành qua các đường phố lớn ở thủ đô Port-au-Prince để phản đối kết quả bầu cử.

Nhiều đối tượng quá khích đã đốt phá khoảng 90% tòa nhà công cộng trong thành phố, trong đó có cả trụ sở đảng INITE cầm quyền bị họ cáo buộc gian lận. Các trụ sở ngân hàng, nhà riêng, trường học và một đài phát thanh thuộc sở hữu của ứng cử viên thân cận với đảng cầm quyền cũng trở thành mục tiêu của cuộc đốt phá.

Tổng thống Rene Preval đã kêu gọi người dân bình tĩnh và chấm dứt việc đốt phá các trụ sở cơ quan công quyền. Mười tháng sau khi xảy ra thảm họa động đất kinh hoàng làm 250.000 người thiệt mạng và 1,3 triệu người mất nhà cửa, Haiti tiếp tục gánh chịu một nạn dịch tồi tệ nữa là dịch tả mà cho đến nay đã làm hơn 2.120 người tử vong.

Bất cứ ứng cử viên nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống lần này cũng sẽ đối mặt với nhiệm vụ nan giải là tái thiết quốc gia vốn thuộc diện nghèo nhất châu Mỹ này ngay cả trước khi xảy ra trận động đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục