Các sĩ tử “xả hơi”

Các sĩ tử “xả hơi” sau khi vượt ải kỳ thi tốt nghiệp

Trải qua kỳ thi tốt nghiệp, rất nhiều sĩ tử đã chọn cho mình cách “xả hơi” để bớt căng thẳng và chuẩn bị cho quá trình ôn thi tiếp.
Trải qua kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vất vả, rất nhiều sĩ tử đã chọn cho mình cách “xả hơi” riêng để bớt căng thẳng và chuẩn bị tâm lý cho quá trình ôn thi tiếp vào đại học.

Vừa kết thúc môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp, Nguyễn Văn Long, trường Trung học phổ thông Việt Đức, Hà Nội nhanh chóng lôi điện thoại ra “alô” cho nhóm bạn học cùng trường dưới quê để tập hợp lại đi “xả hơi."

Với vẻ mặt háo hức và vui mừng, Long khoe với mẹ rằng kết quả môn thi đạt được là quá trình ôn tập tốt nhưng cũng hết sức vất vả.

Long cho biết: “Để có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông loại khá, em phải dốc hết sức để học các môn Văn, Toán, Địa, Ngoại ngữ. Thi xong là em đã thu xếp hết tất cả sách vở lại, chỉ để tài liệu khối A thi đại học sắp tới.”

Long kể, nhóm bạn thân gồm 5 người, cách đây một tháng đã lên kế hoạch dành 3 ngày nghỉ ngơi để đi dã ngoại sau kỳ thi tốt nghiệp căng thẳng.

“Bọn em đã thống nhất là kết quả thi có thế nào cũng quyết tâm thực hiện chuyến dã ngoại xả stress. May mắn là sau 6 môn thi cả 5 đứa em đều làm bài khá tốt. Sáng mai cả bọn sẽ 'ba lô con cóc' lên Tam Đảo vui chơi,” Long hồ hởi nói.

Long cũng chia sẻ, sau khi em thi xong, gia đình đã lên kế hoạch đi nghỉ mát để em lấy lại tinh thần đồng thời có quãng thời gian dưỡng sức trước kỳ thi đại học sắp tới gần.

Để xả stress sau kỳ thi tốt nghiệp, nhiều học sinh đã cùng gia đình đi nghỉ mát để lấy lại tinh thần.

Thấu hiểu được những căng thẳng của các sĩ tử, đa số các bậc phụ huynh đều chọn cho con em mình cách nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe phù hợp và tâm lý thoải mái.

“Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp cũng là thời điểm thi đại học đang đến gần. Tôi muốn tạo cho các cháu một tâm lý thật thoải mái trước kỳ thi mang tính bước ngoặt”, chị Nga, phụ huynh một học sinh tâm sự.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều bạn lựa chọn cách gặp gỡ lại bạn bè cấp 3 sau quãng thời gian dài không gặp nhau. Có những buổi chụp ảnh lưu niệm đáng nhớ, lại có những bữa tiệc chia tay quậy phá tưng bừng.

Lan Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Trần Phú đang cùng nhóm bạn đợi nhau ở sân trường để chụp ảnh kỷ niệm với những cành phượng nở đỏ rực và nhớ về thời cắp sách đến trường.

“Thi xong thấy người nhẹ nhõm, một số môn em làm không tốt lắm nhưng dù sao cũng đã thi xong nên giờ bọn em chỉ thích tụ tập đi chơi xa một chuyến để cho thoải mái đầu óc,” Lan Anh trầm ngâm nói.

Cũng có nhiều sĩ tử chọn cách "đàn đúm ăn uống" trong khi bàn bạc về kế hoạch đi chơi sau khi thi xong. Tại một quán ăn trên khu phố cổ, một nhóm 8 bạn của Trường Trung học phổ thông Amsterdam đang bỏ lại những lo âu để tập trung cho việc ăn uống.

Linh, một thành viên trong nhóm cho biết: “Chúng em đã dự định kế hoạch này từ trước rồi. Nhưng có nhiều bài tập quá, bố mẹ không cho đi nên đến hôm nay, bọn em mới có thể rủ nhau lên đây ăn uống cho thoải mái khi thi xong.”

Không du lịch, không tụ tập, không ăn uống linh đình… Lê Thị Thương, cô bạn đến từ trường Trung học phổ thông Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, tâm sự, suốt quãng thời gian ôn thi cô chỉ thèm một bữa… “ngủ nướng” thật đã.

Tất cả các sĩ tử ai ai cũng háo hức lựa chọn cho mình cách xả stress riêng để có tâm lý và sức khỏe tốt để chuẩn bị cho những ngày chong đèn tiếp tục cày ải vào kỳ thi đại học./.

Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục