Các tân binh gây thất vọng, U19 Việt Nam thua đậm HAGL

Sự lép vế của những tân binh được VFF đề cử là nguyên nhân dẫn tới thất bại 1-3 của U19 Việt Nam trước Hoàng Anh Gia Lai trong trận giao hữu vừa diễn ra.
Các tân binh gây thất vọng, U19 Việt Nam thua đậm HAGL ảnh 1U19 Việt Nam được bổ sung nhân sự nhưng vẫn chưa cho thấy sự thay đổi. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Sự lép vế của những tân binh được VFF đề cử là nguyên nhân dẫn tới thất bại 1-3 của U19 Việt Nam trước Hoàng Anh Gia Lai trong trận giao hữu vừa diễn ra sáng nay (10/4).

Cuộc đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai chính là cơ hội thể hiện cuối cùng cho các cầu thủ trẻ trước khi huấn luyện viên Graechen Guillaume chốt danh sách tuyển U19 Việt Nam đi tập huấn Nhật Bản. Bản thân huấn luyện viên người Pháp cũng chủ động chia đôi đội hình, tạo cơ hội cho rất nhiều cầu thủ được thể hiện. Nhưng những kết quả thu được thực sự đáng lo ngại.

Ở hiệp một, ông “Giôm” tung vào sân đội hình khá mạnh với 7 tuyển thủ U19 Việt Nam, trong đó có 6 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Bốn cái tên được đá chính cùng với họ là Bùi Tiến Dũng (Viettel), tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T), Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An) và tiền đạo Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng). Đây cũng là bốn gương mặt có nhiều cơ hội giành suất lên tuyển nhất.

Sự có mặt của bộ tứ trụ cột Đông Triều, Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng giúp U19 Việt Nam chơi hiệu quả trong hiệp một. Nhưng giống như ở trận giao hữu cách đây vài tháng, U19 Việt Nam vẫn không thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương dù Hoàng Anh Gia Lai đã không hề sử dụng một ngoại binh nào.

Tuyển U19 suýt nữa còn phải nhận bàn thua khi Bùi Tiến Dũng phạm lỗi với Thái Dương ở phút thứ 10. Nhưng trên chấm 11 m, Trần Vũ đã không đánh bại được Văn Trường.

Cơ hội nguy hiểm nhất của U19 Việt Nam đến ở phút 18 khi Xuân Trường kiến tạo cho Văn Sơn băng xuống đối mặt với Tuấn Mạnh.

Chơi lấn lướt nhưng không có bàn thắng, U19 Việt Nam phải nhận “trái đắng” khi người cũ Minh Vương đột phá quyết đoán ở phút 45. Văn Trường kịp thời phá bóng nhưng Út Cường đã có mặt đúng lúc mở tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai. Đây cũng là câu trả lời ngọt ngào của Minh Vương, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam, người mới bị từ chối triệu tập trong đợt tập trung này.

Thua trước nhưng ông “Giôm” vẫn quyết tâm thực hiện thử nghiệm. Một U19 Việt Nam hoàn toàn mới được tung vào sân trong hiệp hai. Ba cái tên nổi bật nhất trong đội hình là bộ đôi Arsenal JMG Văn Thanh, Hoàng Nam cùng với tiền đạo của Sông Lam Nghệ An.

Không còn những trụ cột trên sân, U19 Việt Nam bị ép ngược và nhanh chóng nhận hai bàn thua từ Thanh Tấn và Út Cường ở các phút 60 và 63. Ông Gullaume phải tung Văn Khánh vào sân để củng cố hàng thủ. Cầu thủ của Sông Lam lập tức cho thấy giá trị của mình khi giúp hàng thủ áo đỏ đứng vững trong thời gian còn lại. Đã đến lúc anh cần được tha thứ.

Trận đấu kết thúc với bàn danh dự của Xuân Minh ở phút 87. U19 Việt Nam thua chung cuộc 1-3. So với trước chuyến du đấu châu Âu, đội bóng vẫn chưa thể hiện được sự tiến bộ lớn.

Nhiều người có thể đổ lỗi cho quyết định thử nghiệm của ông Guillaume ở hiệp hai. Nhưng hãy nhớ rằng, kể cả khi vào sân với đội hình chính trong hiệp một, U19 Việt Nam vẫn bất lực trước mảnh lưới đối thủ. Kiểm soát bóng vượt trội nhưng bế tắc trong việc ghi bàn trước các đối thủ phòng ngự chặt chẽ đã và luôn là vấn đề sinh tử của U19 Việt Nam.

Kết quả cuộc kiểm tra đội hình cũng không mang tới nhiều tín hiệu tích cực. Trước thềm chuyến tập huấn Nhật Bản, U19 Việt Nam không có vẻ mạnh lên khi các nhân tố mới không thể hiện được nhiều.

ĐỘI HÌNH RA SÂN CỦA U19 Việt Nam

Hiệp 1: Văn Trường - Văn Sơn, Đông Triều, Bùi Tiến Dũng, Hồng Duy - Phan Văn Đức, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải - Công Phượng, Văn Long.

Hiệp 2: Quang Tuấn - Đàm Tiến Dũng, Đình Khương, Anh Thi, Xuân Hưng - Hoàng Nam, Duy Anh, Văn Thanh, Xuân Minh - Tuấn Tài, Viết Nguyên.

ĐỘI HÌNH Hoàng Anh Gia Lai: Tuấn Mạnh - Thanh Liêm, Ngọc Bảo, Văn Thuận, Đức Lương - Út Cường, Thái Dương, Trần Vũ, Minh Vương - Thanh Tấn, Thái Học.

KẾT QUẢ: U19 Việt Nam - Hoàng Anh Gia Lai 1-3

Bàn thắng:  Xuân Minh (87’) - Út Cường (45’, 63’), Thanh Tấn

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục