Các tụ điểm vui chơi ế khách vì… bão cúm

Dịch cúm A/H1N1tạo “hiệu ứng domino” tuy chưa rõ rệt nhưng đang hiện hữu ở nhiều nơi, nhất là tại những tụ điểm vui chơi giải trí.
Anh Tuân rầu rĩ xếp đi xếp lại những túi bỏng ngô của mình, buồn bã vì không bán được hàng. Anh nói dạo trước, bán hàng bỏng ngô ở cổng rạp phim thế này chỉ tầm 9 giờ tối là hết. Từ ngày có cúm A/H1N1, dân ít đi xem phim nên đứng đến tận 10 giờ mà vẫn còn bao nhiêu hàng.

"Kiểu này, một thời gian nữa mà không hết cúm có khi phải chuyển nghề mất,” anh than thở.

Ăn chơi cũng sợ dính… cúm!

Bão cúm A/H1N1 đang “càn quét” rất dữ dội và len lỏi vào những ngóc ngách của cuộc sống. Đến nay, dịch cúm này đã tạo ra một “hiệu ứng domino” tuy chưa rõ rệt nhưng đang hiện hữu ở nhiều nơi, nhất là tại những tụ điểm vui chơi giải trí tập trung đông người. Ngoài một số người luôn “tự tin” cho rằng mình không phải là nạn nhân của bão cúm thì đa phần đều lo không biết cúm sẽ “hỏi thăm” lúc nào.

Em Nguyễn Minh Châu, 17 tuổi ở Bạch Mai, Hà Nội, tâm sự: “Hồi trước, dịch cúm chưa bùng phát thì một tuần em phải đi xem phim 3-4 lần ở rạp. Nhưng bây giờ, từ trường học tới công sở đều có người 'dính' cúm cả, em nghe tin còn có bệnh nhân đã chết nên cũng cảm thấy lo lo. Vào phòng xem phim kín có điều hòa, nhỡ có một ai trong đó mà bị cúm thì chết. Ăn chắc nhất là không xem phim nữa”.

Bão cúm chưa biết lúc nào sẽ tan, người dân thì ngày càng hoang mang khi báo đài liên tục thông tin về người chết do cúm, số ca nhiễm cúm tăng vọt. Chị Phan Thị Hiền ở phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội, nói: “Trước thì mỗi buổi tối mình đều đưa mấy đứa nhỏ đi ăn kem hay lên bờ hồ hóng mát. Nhưng giờ đi đâu cũng phải mang khẩu trang, chuyện cho các cháu đi chơi cũng ngừng hẳn vì tốt nhất là cứ ở nhà cho an toàn”.

Tại một số khu vui chơi lớn của Hà Nội như Công viên nước Hồ Tây, công viên Thống Nhất, một số rạp chiếu phim lớn như MegaStar, rạp Tháng Tạm, Bạch Mai, Ngọc Khánh, Trung tâm chiếu phim quốc gia… đều có một cảnh tượng chung là lượng khách giảm rõ rệt. Một nhân viên gửi xe ở công viên nước Hồ Tây nói: “Bình thường thì tầm cuối giờ chiều, mấy anh em chúng tôi ghi vé gửi xe cho khách không kịp. Nhưng từ ngày nghe nói có dịch cúm, chỉ cần 2 người ghi vé vẫn thoải mái vừa làm vừa chơi”.

“Sợ thì có sợ nhưng việc thì vẫn phải làm”

Tuy người dân đã dè dặt trong việc tụ tập vui chơi ở những nơi công cộng nhưng trong một số sự kiện lớn như hội chợ, diễn đàn, hội nghị thì việc phòng cúm của người tham gia gần như không có.

Điển hình như hội chợ triển lãm hàng Thái Lan vừa diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Theo ghi nhận của Vietnam+, dù bệnh cúm A/H1N1 đang diễn biến phức tạp nhưng điều này dường như không ảnh hưởng nhiều đến hội chợ. Mặc dù cơ quan y tế đã khuyến cáo nên tránh những nơi tụ tập đông người nhưng cả người bán lẫn khách tham quan chẳng mấy ai quan tâm đến việc đeo khẩu trang. Nhiều người còn lạc quan cho rằng: “Đi mua hàng thì sao mà nhiễm cúm được”.

Chị Ngọc làm việc tại một công ty truyền thông chuyên tổ chức các sự kiện cho biết: “Khi tổ chức các sự kiện, bọn mình cũng đã nghĩ tới các biện pháp phòng cúm cho người tham dự nhưng đều không khả thi. Máy đo thân nhiệt thì không đủ tiền mua, còn khẩu trang thì rất bất tiện vì chẳng lẽ ngồi dự hội thảo, hội nghị lại bịt miệng thì trông rất phản cảm. Nói chung, sợ thì có sợ nhưng việc mình làm thì vẫn phải làm thôi”.

Số người bị nhiễm cúm vẫn tăng lên từng ngày. Tuy nhiên, vẫn có không ít người... lạc quan. “Ối giời! Nếu nhiễm thì đi chữa chứ phòng làm sao. Công việc thì vẫn phải làm, sao mà nghỉ được, chẳng lẽ lúc nào cũng phải đeo khẩu trang thì làm sao giao tiếp được với khách,” anh Quân làm tiếp thị cho một hãng nước ngọt ở Hà Nội vừa cười vừa nói.

Anh cũng nói thêm: “Công việc của mình là phải tiếp xúc với rất nhiều người mỗi ngày, mà chủ yếu là nói chuyện trực tiếp, nếu như cứ phòng cúm rồi đeo khẩu trang thì còn làm ăn được gì nữa”.

Mỗi người một suy nghĩ, dịch cúm thì vẫn diễn ra phức tạp. Nhưng nếu nhiều người vẫn giữ suy nghĩ “cúm chắc gì đã tìm đến mình” thì đó chính là chất xúc tác để dịch bệnh bùng phát nhanh chóng hơn./.

Ngọc Cương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục