Các vị "sứ giả" gấu trúc Đoàn - Viên tới Đài Loan

Cặp gấu trúc 4 tuổi có tên Tuan Tuan (Đoàn Đoàn) và Yuan Yuan (Viên Viên, trong tiếng Hán có nghĩa là đoàn tụ, sum họp) ngày 23/12 đã được đưa từ khu bảo tồn Nhã An (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đại lục) đến vườn thú Đài Bắc trên đảo Đài Loan.

Cặp gấu trúc 4 tuổi có tên Tuan Tuan (Đoàn Đoàn) và Yuan Yuan (Viên Viên, trong tiếng Hán có nghĩa là đoàn tụ, sum họp) ngày 23/12 đã được đưa từ khu bảo tồn Nhã An (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đại lục) đến vườn thú Đài Bắc trên đảo Đài Loan.

Tại đây, Đoàn Đoàn và Viên Viên sẽ bắt đầu cuộc sống mới với tư cách "đại sứ thiện chí".
 
Hai "vợ chồng" gấp trúc này là món quà của nhân dân Trung Quốc đại lục dành tặng người dân Đài Loan. Hàng trăm người, trong đó có rất nhiều trẻ em "cải trang" thành gấu trúc, đã tụ tập bên ngoài khu bảo tồn để tạm biệt Đoàn Đoàn và Viên Viên.

Khoảng 20 chuyên gia thú y sẽ đi theo và ở lại Đài Loan chăm sóc cặp gấu trúc trong khoảng hai tháng.
 
Ý tưởng tặng gấu trúc - loài vật nằm trong "Sách Đỏ" và hiện sống chủ yếu ở vùng rừng núi Tứ Xuyên của Trung Quốc, đã được đưa ra từ năm 2006. Báo chí Trung Quốc đã gọi chuyến đi của Đoàn Đoàn, Viên Viên là "sứ mệnh lịch sử" trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đang ấm dần lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục