Cách thức độc đáo để tưởng nhớ người đã khuất do dịch COVID-19

Một anh nông dân ở Australia đã có ý tưởng độc đáo là cho hàng trăm con cừu xếp thành hình trái tim để thay lời tiễn biệt người dì đã khuất của mình khi anh không thể đến dự lễ tang.
Cách thức độc đáo để tưởng nhớ người đã khuất do dịch COVID-19 ảnh 1Hình trái tim bằng cừu của Ben Jackson.(Nguồn: Dailymail)

Một anh nông dân ở Australia đã có ý tưởng độc đáo là cho hàng trăm con cừu xếp thành hình trái tim để thay lời tiễn biệt người dì đã khuất của mình khi anh không thể đến dự lễ tang vì các biện pháp hạn chế được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. 

Đây là câu chuyện của Ben Jackson, một nông dân sinh sống trong một trang trại ở Guyra thuộc bang New South Wales, nơi đang bị áp đặt lệnh phong toả.

Do không thể đến dự tang lễ tang dì Deb mà anh yêu quý tại thành phố Brisbane, bang Queensland, cách nơi ở của anh 430 km, nên bằng thiết bị không người lái, anh Jackson đã quay cảnh hàng trăm con cừu vừa nhai cỏ vừa xếp thành hình trái tim mà anh định sẵn trên cánh đồng để bày tỏ tình cảm của mình với người dì đã khuất. 

Anh đã bắt đầu thử nghiệm cho các con cừu xếp thành hình mà mình mong muốn nhằm giải toả áp lực của việc chăn nuôi gia súc trong lúc nạn hạn hán nghiêm trọng diễn ra ở hầu hết trên đất nước Australia đúng vào những tháng dịch bệnh.

[Chú mèo 3D khổng lồ "gây bão" tại thủ đô của Nhật Bản]

Jackson phát hiện rằng nếu anh rải ngũ cốc từ trên xe tải theo hình tên ban nhạc mà anh ưa thích thì đàn cừu sẽ tự động sẽ xếp theo hình này trong vài phút. Anh Jackson cho biết kiểu chơi xếp hình bằng cừu này đã giải toả tâm lý của anh trong mùa hạn hán.

Anh nói: “Hình trái tim mà tôi làm để tặng người dì đã khuất dường như có chút lay động trên toàn Australia” khi đoạn video của anh nhận được sự hưởng ứng rầm rộ trên mạng xã hội. Theo anh: “Có lẽ, tất cả chúng ta đều cần là một cái ôm trực tuyến thật lớn”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục