Cái chết của Enke: Tử thần lởn vởn suốt 6 năm

19 giờ sau vụ tự sát của Enke, vợ anh Teresa đã lên truyền hình hồi tưởng lại những ngày cùng chồng chống lại chứng bệnh trầm cảm.
Chỉ 19 giờ sau vụ tự sát thương tâm của Robert Enke, vợ anh (Teresa), đã dành ra 18 phút trên truyền hình để hồi tưởng lại những ngày cùng người chồng chống lại chứng trầm cảm đã dày vò anh suốt một thời gian dài… Người ta được biết, căn bệnh ấy không phải chỉ bắt đầu từ khi Lara, cô con gái 2 tuổi của anh qua đời. Những dấu hiệu của chứng trầm cảm ở Enke đã được phát hiện từ năm 2003, khi anh chuyển từ Benfica sang Barcelona. Trước khi sang Tây Ban Nha, anh mang băng đội trưởng ở Benfica, là niềm hy vọng và biểu tượng của đội bóng. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi Enke bắt đầu bước vào một thế giới khác ở Nou Camp, nơi sức ép có thể đè bẹp những người sắt đá nhất. Anh chỉ xuất hiện trong màu áo Barca đúng một lần, và đáng tiếc thay, đó là lần tồi tệ nhất. “Gã khổng lồ xứ Catalunya” thất thủ 2-3 trước đội hạng Ba Novelda ở Cúp Nhà Vua. Huấn luyện viên Barca khi ấy là Louis Van Gaal, người chưa bao giờ giỏi trong vai trò một nhà tâm lý, trong khi tất cả đều coi Enke là nguồn cơn của thất bại. Chỉ trích từ phía dư luận cũng tới tấp đổ xuống đầu anh và từ đó, thủ thành người Đức mất vị trí chính thức, bị đày sang Fenerbahce chỉ sau một mùa. Thế nhưng, đó mới chỉ là điểm khởi đầu của một loạt những cú sốc về sau. Kịch bản ở Barcelona được tái diễn ở Istanbul, Enke ra sân đúng một lần, thủng lưới ba quả trong thất bại 0-3 trước Istanbulspor ở Cúp quốc gia trước sự giận dữ khủng khiếp của các cổ động viên Fenerbahce. Tất cả dường như nhắm vào Enke và sự nghiệp của anh tiếp tục chìm trong tăm tối. Enke trôi dạt qua Tenerife, rồi trở về Đức chơi cho Hannover 96 và phần nào cứu vãn được phong độ lẫn hình ảnh của mình. Song, khi những dấu hiệu của bệnh trầm cảm (anh sống khép kín, rất ít giao tiếp với các đồng đội ở Barca và Fenerbahce) lắng dịu, thì việc bé Lara qua đời đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý dễ bị tổn thương của Enke. Teresa kể lại: “Anh ấy thường có cảm giác tội lỗi. Sau khi bé Lara ra đi, anh ấy sợ một bi kịch tiếp theo có thể đến với Leila (bé gái 2 tháng tuổi được vợ chồng Enke nhận làm con nuôi), khi có một người cha vẫn đang phải điều trị chứng trầm cảm”. Theo bức thư tuyệt mệnh mà cảnh sát tìm thấy (họ từ chối tiết lộ nơi tìm ra bức thư), Enke đã bày tỏ sự tuyệt vọng đối với cuộc sống này và xin lỗi gia đình, bạn bè trước khi vĩnh viễn ra đi. Có một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên, nơi Enke lao vào đoàn tàu và tử nạn chỉ cách nghĩa trang chôn con gái anh chừng 3km.
Có đến 35.000 người đã dự lễ viếng Robert Enke tại nhà thờ chính ở Hannover, chưa kể hàng triệu khán giả truyền hình trực tiếp theo dõi buổi lễ.

Các thành viên đội tuyển Đức cũng tham dự và bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc đối với cái chết của Enke.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cũng đã viết một bức thư được mô tả là rất “riêng tư” để an ủi Teresa, người vợ góa của Enke.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục