Cầm chân Hải Phòng, Than Quảng Ninh tạm vươn lên dẫn đầu

Tại vòng 8 V-League 2015, tâm điểm là cuộc đọ sức giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh, bởi đội bóng nào giành chiến thắng sẽ có Tết vui vẻ với vị thế dẫn đầu Bảng xếp hạng.
Cầm chân Hải Phòng, Than Quảng Ninh tạm vươn lên dẫn đầu ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Than Quảng Ninh đã vươn lên tạm dẫn đầu V-League trước khi nghỉ Tết sau khi cầm hòa Hải Phòng 0-0 trong trận đấu thuộc vòng 8 V-League 2015 diễn ra chiều nay. Ở các trận đấu khác, Đồng Tâm Long An tiếp tục bất bại khi hòa SHB Đà Nẵng với tỷ số tương tự còn Sông Lam Nghệ An rời Quảng Nam với 3 điểm trọn vẹn.

Sông Lam Nghệ An giành trọn 3 điểm trên sân khách Tam Kỳ

Trận đấu giữa QNK Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An trên sân Tam Kỳ chiều 14/2 diễn ra với thế trận khá cân bằng. Tuy nhiên, nhờ pha tỏa sáng của tiền vệ Phi Sơn mà đội bóng xứ Nghệ đã dành trọn 3 điểm ngay tại sân Tam Kỳ (Quảng Nam).

Lợi thế sân nhà giúp QNK Quảng Nam nhập cuộc khá tưng bừng. Trong khoảng 15 phút đầu, Henry liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Đức Cường bên phía Sông Lam Nghệ An, với một tình huống đánh đầu và một quả sút phạt hàng rào khá hiểm hóc.

Không tận dụng được những giây phút thăng hoa đầu trận, đội chủ nhà QNK Quảng Nam dần đánh mất thế trận. Đó cũng là thời điểm mà đội khách Sông Lam Nghệ An tạo ra được một số cơ hội khá ngon ăn, nhưng Tuấn Tài và Phúc Thịnh đều bỏ lỡ.

Sang hiệp 2, thế trận cân bằng tiếp tục được lặp lại giống hiệp đấu đầu. Tuy nhiên, thế cân bằng của trận đấu bị phá vỡ nhờ pha tỏa sáng của tiền vệ Phi Sơn ở phút 72. Đó là tình huống Phi Sơn phối hợp khá nhịp nhàng với Tuần Tài, trước khi thoát xuống hạ gục thủ môn Văn Cường (QNK Quảng Nam).

Những phút còn lại của trận đấu, chủ nhà QNK Quảng Nam nỗ lực dâng cao tìm kiếm bàn gỡ nhưng đành bất lực vì Sông Lam Nghệ An đã phòng ngự khá chắc chắn. Tỷ số 1-0 nghiêng về Sông Lam Nghệ An là kết quả cuối cùng của trận đấu

Đồng Tâm Long An hòa 0-0 SHB Đà Nẵng

Có thể nói trận đấu giữa đội chủ nhà Đồng Tâm Long An và đội khách SHB Đà Nẵng diễn ra khá mờ nhạt, bởi chiến thuật phòng thủ của SHB Đà Nẵng và bố trí người kèm chặt Souleymane Diabate mũi nhọn ghi bàn của Đồng Tâm Long An, làm cho đội chủ nhà bế tắc.

Trong suốt thời gian của hiệp 1, Đồng Tâm Long An không hề có pha tấn công nào nguy hiểm, còn SHB Đà Nẵng có phần khởi sắc hơn nhưng cũng không tận dụng được các cơ hội. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội tạm ra sân với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, trân đấu vẫn diễn ra tẻ nhạt và thế trận được chia đều cho hai đội. Đến phút thứ 65, đội chủ nhà Đồng Tâm Long An chiếm ưu thế hơn, liên tục chuyền bóng dài cho Souleymane Diabate và Tài Em ở khu vực giữa sân, nhưng tiền vệ Đồng Tâm Long An chơi thiếu tập trung, để mất nhiều cơ hội mở tỷ số của trận đấu.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng chơi với chiến thuật phòng thủ và phản công. Chính nhờ chiến thuật này mà đội khách SHB Đà Nẵng đã bảo vệ sạch lưới trong trận đấu giáp Tết Nguyên đán 2015 này. Tỷ số 0-0 đồng nghĩa với việc hai đội bắt tay nhau cùng chia 1 điểm.

Hải Phòng chia điểm trên sân nhà

Trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với đội hình dâng cao. Tuy nhiên không tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm lên khung thành đối phương.

Đột biến đáng chú nhất của trận bóng diễn ra ở phút 59, với lỗi phản ứng, Đinh Hoàng Max (Than Quảng Ninh) đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị trọng tài Phùng Đình Dũng đuổi ra khỏi sân.

Ở những phút tiếp theo, mặc dù chơi hơn người song chủ nhà Hải Phòng không áp đảo và ghi được bàn nào vào lưới của đội khách. Tỷ số 0-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Như vậy, với kết quả QNK Quảng Nam để thua 0-1 trước đội Sông Lam Nghệ An, Đồng Tâm Long An hòa 0-0 trước đội SHB Đà Nẵng, Hải Phòng hòa 0-0 trước Than Quảng Ninh thì Bảng xếp hạng V-League 2015 đã có sự thay đổi.

Vươn lên vị trí dẫn đầu Bảng xếp hạng thuộc về đội bóng đất mỏ Than Quảng Ninh với tám trận được 16 điểm; đứng ở vị trí thứ hai là Becamex Bình Dương với bảy trận được 15 điểm, đứng ở vị trí thứ 3 là Hải Phòng với tám trận được 15 điểm (kém hệ số bàn thắng, bàn thua với Becamex Bình Dương)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục