Cảm nhận vẻ đẹp của Thủ đô nghìn năm văn hiến

Hà Nội những ngày Đại lễ đẹp lạ thường; cờ, hoa, đèn rực rỡ cả ngày lẫn đêm; đường phố luôn tấp nập người dạo chơi, thưởng lãm.
Hà Nội những ngày mừng Đại lễ đẹp lạ thường; cờ, hoa, đèn rực rỡ cả ngày lẫn đêm; đường phố luôn tấp nập người dạo chơi, thưởng lãm.

Không khí đón chào Đại lễ càng thêm phần náo nức giữa những ngày Thu dịu dàng gió nhẹ, nắng vàng trải khắp các nẻo đường.

Người người ra đường, nhà nhà ra đường để cảm nhận một vẻ đẹp hiếm có của Hà Nội trong thời khắc nghìn năm có một, để cảm nhận sự thiêng liêng, hào hoa vương vấn bên các dấu tích Thăng Long cổ, trên từng con đường rợp bóng cây xanh hay hồ nước mơ màng sương giăng.

Hồ Gươm, nơi được coi tụ khí thiêng của mảnh đất văn hiến nghìn năm, luôn là tâm điểm hướng tới của triệu triệu con tim; những ngày này càng ngập tràn tình cảm của người dân. Họ tìm đến để chứng kiến những giây phút trọng đại trong những thời khắc diễn ra các hoạt động tri ân với tổ tiên, những người có công gây dựng nên Thăng Long-Hà Nội cùng những hoạt động văn hóa mang đậm dấu ấn xưa; hay đơn thuần họ đến để ngắm nhìn hồ Gươm được trang hoàng trong những ngày Đại lễ.

Không chỉ có người dân Hà Nội tự hào về Thủ đô nghìn năm tuổi, hòa mình với niềm vui chung ấy, người dân các tỉnh thành trên cả nước cũng tranh thủ về Hà Nội tham quan, tham dự Đại lễ. Hồ Gươm bao giờ cũng là sự lựa chọn đầu tiên rồi đến Quảng trường Ba Đình, phố cổ Hà Nội, khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, hồ Tây... và những nơi mang đậm sắc thái của Thăng Long-Hà Nội.

Cũng vẫn là niềm tự hào như bao người Hà Nội khác, chị Lê Hồng Phương, hiện sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh tâm sự: “Tôi thấy Hà Nội đẹp quá và tự cảm thấy mình yêu hơn mảnh đất này. Mặc dù công việc rất bận nhưng gia đình chúng tôi vẫn sắp xếp thời gian để nghỉ phép, đưa các cháu ra Hà Nội tham quan. Đại lễ 1.000 năm là cơ hội có một, mình không tranh thủ tham quan đợt này thì hơi tiếc."

Dạo quanh Hà Nội, nhất là các khu phố trung tâm mới thấy lượng khách nước ngoài đông hơn nhiều so với ngày thường. Nhiều người biết sự kiện Đại lễ đã mua tour đến Hà Nội trong dịp này nhưng cũng không ít người đến Hà Nội mới ngỡ ngàng mình may mắn khi du lịch đúng dịp thành phố tròn 1.000 năm tuổi. Và nhiều người cũng không giấu nổi tình cảm của mình đối với Hà Nội.

Chúng tôi gặp chị Gay Hochins, khách du lịch Mỹ đang dạo chơi trên phố phường Hà Nội. Khi được hỏi cảm nhận của chị về Hà Nội, chị đã thốt lên: “Hà Nội dịp này thật đặc biệt. Tôi đã ở đây một thời gian nhưng những ngày này tôi thấy thành phố thật khác, tráng lệ và rực rỡ. Hà Nội có xe điện chở khách du lịch quanh phố cổ, nó tạo nên sự thoải mái cho du khách khi được ngắm cảnh, được nghe giới thiệu về lịch sử phố cổ bằng các ngôn ngữ khác nhau. Tôi thấy thật thú vị."

Đó cũng là cảm nhận của anh David West, người Scotland , anh trầm trồ rằng: “Hà Nội là thành phố đẹp với kiến trúc độc đáo, kết hợp cả cổ kính và hiện đại, cũng rất an toàn đối với người dân và du khách nói chung. Trong những ngày này, Hà Nội thật đẹp với cờ hoa, đặc biệt về đêm cả thành phố lung linh. Tôi thấy mình thật may mắn khi được có mặt tại đây để cùng tận hưởng không khí lễ hội nghìn năm của Hà Nội."

Sự kiện Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách du lịch và đến thời điểm này lượng khách về Hà Nội đã có sự tăng trưởng đột biến. Dự báo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho thấy, trong tháng 10 có khoảng hai triệu lượt khách đến Hà Nội, trong đó có khoảng một triệu lượt khách đến trong dịp 10 ngày Đại lễ. Ngoài số khách đặt tour qua các công ty lữ hành, lượng khách tự tổ chức đi theo đoàn hoặc thăm thân cũng khá đông.

Công ty Du lịch Vietran Tour cho biết, trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, công ty đưa đón tới 347 khách quốc tế và 602 khách nội địa, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng để chào mừng Đại lễ, Vietran Tour giới thiệu đến du khách chùm tour có ý nghĩa đặc biệt: Truy tìm bí kíp Lý Triều và Du lịch Võ thuật để đưa du khách trải nghiệm, khám phá những nét độc đáo, tinh hoa nhất của Thăng Long 1000 năm tuổi. Riêng tour Truy tìm bí kíp Lý Triều đã thu hút 35 đoàn khách tham gia với hơn 400 du khách đến từ các quốc gia khác nhau.

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó giám đốc Trung tâm lữ hành Hanoi Red Tours cũng thừa nhận, dịp Đại lễ này lượng khách du lịch Hà Nội có sự tăng trưởng mạnh. Riêng khách quốc tế đặt tour qua công ty có mức tăng tới 30% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù lượng khách về Hà Nội trong dịp này đông, có thể xảy ra tình trạng quá tải ở một vài đường phố chính, một vài khu điểm du lịch hay các khách sạn nhưng đa phần mọi người không ai cảm thấy khó chịu vì tình cảm dành cho Hà Nội, cho sự kiện Đại lễ đã làm vơi đi tâm trạng ấy./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục