Sau 30 năm chờ đợi, Liverpool cuối cùng đã hiện thực hóa giấc mơ vô địch tại giải đấu cao nhất nước Anh.
Thật trùng hợp khi mà trận đấu đầu tiên của họ với tư cách nhà vô địch lại diễn ra trên sân của cựu vương Man City.
Tất nhiên, The Kop đã rất hiên ngang khi bước ra sân và được Man City xếp hàng chào đón.
Cầu thủ Man City vỗ tay khi chào đón nhà vô địch Liverpool.
Với tâm thế đó, The Kop đã nhập cuộc hưng phấn và quyết tâm giành chiến thắng để mừng ngôi vương.
Tuy nhiên, họ chỉ thực sự là chính mình trong vòng 20 phút đầu trước khi mất thế trận vào tay Man City và liên tiếp phải nhận bàn thua.
Phút 25, Kevin De Bruyne không bỏ lỡ cơ hội khi đứng trước chấm đá phạt 11m...
...để ghi bàn thắng mở tỷ số cho Man City.
10 phút sau, Raheem Sterling nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà Man City.
Cầu thủ người Anh ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.
Và ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Phil Foden ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.
Phil Foden khiến Becker lần thứ 3 phải vào lưới nhặt bóng.
Chưa dừng ở đó, sang hiệp 2, Man City 'kết liễu' đối thủ bằng pha đá phản lưới nhà của Alex Oxlade-Chamberlain.
(Vietnam+)