Cảnh báo tình trạng dùng “bà hỏa” giải quyết mâu thuẫn

TAND thành phố Hà Nội vừa xét xử các bị cáo dùng xăng châm lửa đốt cháy làm chết oan hai nạn nhân và hủy hoại tài sản có giá trị.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa liên tiếp mở hai phiên tòa xét xử các bị cáo về cùng hai tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản."

Các bị cáo trong hai vụ án này đều chung cách giải quyết mâu thuẫn theo hướng tiêu cực, dùng xăng châm lửa đốt cháy làm chết oan hai nạn nhân và hủy hoại tài sản có giá trị lớn.

Mâu thuẫn kinh doanh, đốt oan chủ nhà cho thuê

Khoảng 1 giờ 30 ngày 11/11/2012, tại số nhà 559 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra cháy làm chết một người và thiệt hại về tài sản. Cơ quan điều tra đã làm rõ, nạn nhân là chủ nhà - bà Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1938).

Trước đó, tháng 2/2011, Đỗ Tuyết Mai (sinh năm 1984, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thuê tầng một nhà bà Hòa để kinh doanh quần áo. Thời gian này, Mai làm quen với Tạ Văn Hùng (sinh năm 1977, trú tại Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội). Hùng thường xuyên đến cửa hàng của Mai chơi và giúp đỡ Mai trong kinh doanh. Tháng 10/2012, Hùng và Mai nảy sinh mâu thuẫn, Mai không cho Hùng đến cửa hàng. Hùng bực tức và nảy ý định trả thù.

Tối 10/11/2012, Hùng rủ Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 1982, trú tại xã Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội) cùng đi mua xăng mang đến cửa hàng của Mai để đốt, trả thù. Cả hai đi lòng vòng, theo dõi cửa hàng của Mai trong nhiều giờ. Khoảng 1 giờ 20 ngày 11/11/2012, Hiệu chở Hùng đến trước cửa số nhà 559 phố Minh Khai. Hùng bảo Hiệu sang đường đứng chờ, còn mình đi vào cửa nhà 559 phố Minh Khai. Thấy cửa kính bên trong hé mở, Hùng cầm chai xăng thò tay qua khe cửa xếp sắt phun xăng vào quần áo treo và sàn nhà. Tiếp đó, Hùng lấy chai xăng khác, đốt miếng giẻ dẫn lửa rồi ném chai xăng vào trong cửa hàng.

Khi lửa bốc cháy, Hùng chạy ra, lên xe bảo Hiệu bỏ trốn khỏi hiện trường. Hùng về nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt, còn Hiệu về nhà trọ ở phường Dương Nội, Hà Đông.

Anh Hoàng Văn Thái, con trai bà Hòa, đang ở trên tầng hai chạy xuống dập lửa nhưng khói bốc lên nhiều không chạy xuống cứu mẹ được. Bà Hào tử vong, toàn bộ tài sản bên trong bị cháy, một phần xây dựng của ngôi nhà bị cháy hỏng.

Tòa đã tuyên phạt Hùng lĩnh án tử hình, Hiệu lĩnh 30 năm tù về cùng hai tội “Giết người”, “Hủy hoại tài sản."

Mâu thuẫn tình-tiền, đốt chết bố người tình

Ngày 15/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Lê Minh Tâm (42 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội) mức án chung thân cho cả hai tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản."

Theo cáo trạng, từ năm 2009, Tâm cặp bồ với chị Nguyễn Vân Anh (36 tuổi) trong lúc chồng chị đi cai nghiện ma túy. Năm 2011, hai người bàn nhau thế chấp sổ đỏ của gia đình Tâm để lấy tiền làm ăn nhưng chỉ được bố Tâm là ông Lê Đức Thọ đồng ý. Cả hai đã nhờ mẹ của Vân Anh giả chữ ký mẹ của Tâm để làm thủ tục vay 900 triệu đồng của ngân hàng.

Số tiền này, Tâm đã đưa cho chị Vân Anh cùng kinh doanh nhưng bị thua lỗ hết. Đầu năm 2013, chồng Vân Anh đi cai nghiện về nên gia đình đã khuyên chị quay lại sống với chồng khiến Tâm tức giận.

Cũng trong thời gian này, ngân hàng liên tục thúc ép Tâm phải trả lãi nên bị cáo đã nhắn tin cho các thành viên trong gia đình chị Vân Anh đe dọa tạt axít, đốt nhà nếu như Vân Anh không quay lại sống cùng và có trách nhiệm trả nợ.

Ngày 1/7, Tâm đến nhà bố mẹ đẻ chị Vân Anh ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội để nói chuyện. Mẹ đẻ chị Vân Anh nói những câu khó nghe khiến Tâm nảy sinh ý định trả thù.

Rạng sáng ngày 4/7, Tâm đi xe ôm và mang theo một vỏ bình đựng nước loại 20 lít, mua 150.000 đồng tiền xăng. Khi cách nhà bố mẹ đẻ chị Vân Anh khoảng 30m, Tâm vác bình xăng tới trước cửa nhà, đặt nghiêng cho xăng chảy vào trong. Sau đó, Tâm châm lửa đốt. Lúc này trong nhà chỉ có ông Nguyễn Ngọc Lâm (64 tuổi, là bố đẻ chị Vân Anh).

Khi phát hiện ra vụ hỏa hoạn, nhiều người đã phá cửa lao vào dập lửa và đưa ông Lâm ra ngoài. Nạn nhân bị bỏng 80% cơ thể và tử vong vào rạng sáng hôm sau.

Sau khi gây án, Tâm bỏ chạy ra đường Kim Mã gọi taxi đến nhà nghỉ thuê phòng. Tại đây, bị cáo dùng dao lam cắt vào cổ tay, cẳng tay phải để tự tử. Thấy máu chảy ra ít, Tâm tiếp tục dùng dao lam cắt áo phông thành ba mảnh nối lại thành một đoạn dài để treo cổ tự tử nhưng đã được nhân viên nhà nghỉ phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu.

Tỉnh lại trong bệnh viện, Tâm bỏ đi lang thang và được người chị họ khuyên ra đầu thú. Tâm không nghe mà tiếp tục bỏ đi cho đến 8 giờ ngày 8/7 thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại phiên xét xử, Tâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng mình gây án trong tâm trạng bị ức chế khi không được đáp lại tình cảm và nhất là bị mất số tiền lớn, gia đình nguy cơ bị mất nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục