Cảnh sát giao thông Hà Nội trả lại 100 triệu đồng cho người để quên

Cán bộ Đội đăng ký và quản lý phương tiện cơ giới đường bộ-Cơ sở số 5 Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã trả lại 1 túi xách, bên trong có 100 triệu đồng, cho người bỏ quên.
Cảnh sát giao thông Hà Nội trả lại 100 triệu đồng cho người để quên ảnh 1Cảnh sát giao thông Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Vào hồi 11 giờ 30 ngày 6/2, trong khi đang hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký xe tại Cơ sở Đăng ký xe số 5, địa chỉ số 5 đường Ngọc Hồi (Hà Nội), Thượng úy Lương Anh Hiếu và Đại úy Phạm Thị Lan Anh, cán bộ Đội đăng ký và quản lý phương tiện cơ giới đường bộ-Cơ sở số 5 Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện có 1 túi xách bị bỏ quên.

Trong túi có nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Lê Xuân Thành, ở địa chỉ số 106B1 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, một con dấu công ty và 100 triệu đồng tiền mặt.

Đại úy Lan Anh và Thượng úy Anh Hiếu đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội Đăng ký và quản lý phương tiện đồng thời tìm cách liên hệ với người có tên trong giấy tờ tuỳ thân trong túi xách.

Tại Cơ sở Đăng ký xe số 5, anh Lê Xuân Thành cho biết anh không nhớ mình đã để quên túi xách ở đâu. Rất may ngay sau đó Đại úy Lan Anh và Thượng úy Anh Hiếu (hai cán bộ đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe cho anh Thành) đã liên lạc, giúp anh nhận lại giấy tờ và số tiền trên.

Đây không phải lần đầu cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông Hà Nội có những hành động đẹp.

Trước đó, vào 19 giờ 30 ngày 5/11/2016, Thiếu úy Lê Mạnh Hà và Thượng sỹ Phạm Đình Thanh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tôn Thất Tùng-Trường Chinh (Hà Nội) đã nhặt được 1 chiếc ví bên trong có 15 triệu đồng tiền mặt và có giấy tờ quan trọng như chứng minh thư nhân dân, thẻ ATM, giấy phép lái xe quân sự. Tất cả đều mang tên Nguyễn Trung Anh (sinh năm 1988, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Thiếu úy Lê Mạnh Hà và Thượng sỹ Phạm Đình Thanh đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời liên hệ với Công an xã Cổ Đông nhằm thông báo cho gia đình anh Nguyễn Trung Anh biết để đến nhận lại tài sản.

Tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 3, anh Nguyễn Trung Anh cho biết anh không nhớ đã đánh rơi chiếc ví ở đâu. Anh đi tìm trên các tuyến đường mình đã đi qua nhưng không thấy. Khi được gia đình cho biết Cảnh sát giao thông Hà Nội thông báo đã nhặt được ví tiền và yêu cầu anh mang giấy tờ liên quan đến trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 3 để nhận lại, anh rất mừng.

Giúp đỡ người gặp khó khăn, trả lại tiền cho người bị mất... là những hành động, việc làm cụ thể, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh Cảnh sát giao thông Hà Nội trong mắt người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục