Cảnh sát không ngăn được dân chặt đầu 2 “phù thủy”

Hai người phụ nữ cao tuổi đã vừa bị chặt đầu ở Papua New Guinea sau khi bị tra tấn trong vòng 3 ngày vì đã hoạt động tà thuật.
Truyền thông Papua New Guinea cho biết hai người phụ nữ cao tuổi đã vừa bị chặt đầu ở quốc đảo Thái Bình dương này, sau khi bị tra tấn trong vòng 3 ngày. Tờ Post-Courier nói rằng cảnh sát có hiện diện trong vụ giết người diễn ra vào tuần trước, nhưng đã lép vế trước đám đông giận dữ và không thể ngăn chặn được các vụ giết người kinh khủng. "Chúng tôi đã bất lực. Chúng tôi không thể làm gì" - quan chức cảnh sát Bougainville là Herman Birengka cho tờ báo biết. Ông nói rằng các viên cảnh sát thậm chí đã bị đám đông đe dọa khi họ tìm cách thương thảo để những người phụ nữ được trả tự do. Theo Birengka, những người phụ nữ đã bị thân nhân của một cựu giáo viên mới qua đời bắt giữ và đưa tới làng Lopele, nơi họ bị đổ lỗi đã gây ra cái chết. Tiếp đó họ bị tra tấn trong vòng 3 ngày, bị gây thương tích bằng dao và rìu. [PNG điều tra vụ thiêu sống một phụ nữ làm phù thủy] Cuối cùng, họ bị chặt đầu ngay trước mắt lực lượng cảnh sát, những người đã tới ngôi làng để thương thuyết. Birengka đã mô tả các vụ giết người là "tàn bạo và vô nghĩa." Các vụ giết người diễn ra chỉ vài ngày sau khi có một bài báo khác nói rằng 6 người phụ nữ bị buộc tội thực hiện phép phù thủy đã bị tra tấn bằng sắt nung nóng ở Southern Highlands. Tháng trước, một người phụ nữ bị buộc tội làm phù thủy cũng bị đám đông lột trần truồng và thiêu sống. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã phải tăng cường kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực liên quan tới phù thủy ở Papua New Guinea, nơi niềm tin và thuật phù thủy tồn tại rất mạnh. Nhiều người dân ở nước này cho rằng chính phù thủy đã hoạt động tà thuật khiến người thân của họ qua đời, chứ không tin vào điều không may cũng như cái chết tự nhiên.
Cảnh sát không ngăn được dân chặt đầu 2 “phù thủy” ảnh 1
Người dân Papua New Guinea vẫn còn rất mê tín, tin vào tà thuật phù thủy (Nguồn: AFP)
Đã có vài vụ phù thủy và ăn thịt người gây chấn động xuất hiện tại Papua New Guinea trong mấy năm gần đây. Nổi tiếng nhất trong đó là vụ một người đàn ông bị phát hiện đang ăn thịt đứa con trai còn đỏ hỏn và đang gào thét của mình trong một nghi lễ phù thủy tổ chức hồi năm 2011./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục