Cảnh sát kinh hoàng khi phát hiện xác 2 đứa trẻ trong tủ lạnh

Một bà mẹ 36 tuổi ở Detroit (Mỹ) đã bị bắt trong ngày 24/3, sau khi thi thể đông cứng của một bé trai và một bé gái được tìm thấy trong tủ lạnh của gia đình.
Cảnh sát kinh hoàng khi phát hiện xác 2 đứa trẻ trong tủ lạnh ảnh 1Cảnh sát rời khỏi ngôi nhà phát hiện thi thể 2 đứa trẻ trong tủ lạnh (Nguồn: FoxNews)

Một bà mẹ 36 tuổi ở Detroit (Mỹ) đã bị bắt trong ngày 24/3, sau khi thi thể đông cứng của một bé trai và một bé gái được tìm thấy trong tủ lạnh của gia đình.

Theo New York Post, khi yêu cầu bà mẹ trên phải dọn khỏi một căn hộ có 3 phòng ngủ ở trung tâm thành phố theo lệnh của tòa án do cô này chậm trả tiền nhà, các nhân viên cảnh sát đã không giấu được sự kinh hãi khi phát hiện các thi thể. Cảnh sát sẽ tiến hành xét nghiệm pháp y để xác định xem 2 đứa trẻ đã chết vì lý do nào.

Cảnh sát ban đầu thông báo đã tìm thấy thi thể của một người phụ nữ trong tủ lạnh. Tuy nhiên sau đó họ cho biết thi thể thuộc về 2 đứa trẻ, được nhét vào trong một chiếc túi nhựa.

Giám đốc cảnh sát James Craig nói rằng bé trai được xác định khoảng 11 tuổi và bé gái 14 tuổi.

Bà mẹ trên không ở tại căn hộ khi cảnh sát của tòa tới thi hành án. "Một người dân sống trong khu nhà đã cho các viên cảnh sát của chúng tôi biết rằng bà mẹ này đang ở đâu" - Graig nói.

Người phụ nữ này sau đó đã được phát hiện tại một căn hộ gần đó và bị thẩm vấn. Cô ta chính thức bị bắt vào cuối ngày 24/3 theo giờ Mỹ. Danh tính của cô ta chưa được tiết lộ.

Hai người con khác của người phụ nữ trên, 11 tuổi và 17 tuổi, được tìm thấy đang ở trong nhà hàng xóm. Cả hai đều đã được cảnh sát đưa vào diện bảo vệ.

Hàng xóm của bà mẹ trên là Tori Childs nói rằng chị không gặp mặt 2 đứa con còn lại của cô ta trong khoảng 1 năm trời. Chị không ngờ chúng đều đã chết.

Mẹ của Childs là bà Carrie McDonald cho biết bà mẹ kể trên đã gọi điện cho mình vào sáng ngày thứ Ba.

"Cô ấy vừa nói chuyện với tôi trong sáng nay. 'Bà Carrie, nếu bà không gặp tôi nữa, hãy biết rằng tôi yêu bà" - bà McDonald chia sẻ - "Tôi yêu cô ấy. Bà mẹ đó là một con người đẹp đẽ. Cô ấy mới chỉ trải qua một số chuyện".

Hãng tin AP cho biết 4 con của bà mẹ này không theo học ở các ngôi trường của Detroit. Thay vì thế, cô tự dạy chúng ở nhà. "Cô ấy không muốn đưa con tới trường vì nghĩ rằng sẽ có chuyện xảy ra với chúng" - bà McDonald nói.

AP nói rằng bà mẹ này đã sống trong khu chung cư được ít nhất 10 năm. Cô thất nghiệp, gặp khó khăn về tài chính và chậm trả tiền thuê nhà đã lâu. Bạn bè có biết rằng cô sẽ bị đuổi khỏi căn hộ.

"Cô ấy chậm trả tiền nhà nhưng thực sự cô ấy không có tiền" - Childs nói.

Thông báo của tòa án cho thấy bà mẹ này đang nợ 2.206 USD tiền nhà.

Cơ quan điều tra hiện đang chuẩn bị hồ sơ và chuyển lên công tố viên quận Wayne ở Detroit để khởi tố bà mẹ trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục