Cặp diễn viên ballet nổi tiếng bỏ nhà hát Bolshoi

Cặp nghệ sỹ múa Ivan Vasiliev và Natalya Osipova nộp đơn nghỉ việc tại nhà hát Bolshoi để chuyển đến nhà hát mới ở Saint Petersburg.

Nhà hát Bolshoi của Nga hôm 16/11 thừa nhận việc cặp nghệ sỹ múa nổi tiếng Ivan Vasiliev và Natalya Osipova nộp đơn nghỉ việc, đã ảnh hưởng tới hoạt động chuẩn bị cho buổi biểu diễn ra mắt vở ballet "Người đẹp ngủ trong rừng."

Tin xấu đến trong bối cảnh không còn nhiều thời gian trước buổi trình diễn ra mắt tác phẩm "Người đẹp ngủ trong rừng," dự kiến tổ chức hôm thứ Sáu. Đây là vở ballet hoàn chỉnh đầu tiên tại nhà hát lịch sử này, kể từ khi nó mới khai trương trở lại hồi tháng trước, sau 6 tháng đóng cửa để trùng tu.

"Tôi rất lấy làm tiếc khi các diễn biến mới xảy ra ngay trước lễ ra mắt tác phẩm 'Người đẹp ngủ trong rừng,'" - Giám đốc nghệ thuật múa ballet của Bolshoi Sergei Filin cho biết. "Việc này đã gây trở ngại một chút cho chúng tôi, trong việc tập trung vào công việc."

Osipova (25 tuổi) và Vasiliev (22 tuổi) - là cặp đôi ăn ý trên sân khấu, đồng thời cũng là uyên ương ngoài đời, thông báo rằng họ sẽ gia nhập nhà hát Mikhailovsky ở Saint Petersburg, vốn mới chỉ gây chú ý gần đâu bằng việc tập trung hơn vào các vở ballet hiện đại.

Cả hai nói rằng không có ác cảm gì với nhà hát Bolshoi, nhưng muốn có sự tự do sáng tạo hơn và cảm thấy các tiết mục biểu diễn của nhà hát nằm ở Mátxcơva này có những hạn chế.

Natalya Osipova hiện được giới phê bình xem là một trong những nữ nghệ sỹ ballet tài năng nhất thế giới. Nhưng sự ra đi của họ đã cho thấy không khí thù địch đáng kể giữa nhà hát Bolshoi và Mikhailovsky có tiềm lực tài chính mạnh, nơi đã phục hồi nhanh sau khi bầu doanh nhân Vladimir Kekhman làm giám đốc hồi năm 2007.

Giám đốc Filin nói rằng Kekhman đã gọi cho ông trong tuần này và cảnh báo rằng Vasiliev và Osipova sẽ không bao giờ được phép biểu diễn trở lại ở Bolshoi, nếu nhà hát này đưa ra các lời buộc tội chống lại Mikhailovsky.

Cũng có những tin đồn xuất hiện trên báo chí Nga rằng Osipova - vẫn được giới phê bình xem là nữ nghệ sỹ ballet vĩ đại nhất còn sống, đã cảm thấy bị xúc phạm khi bị gạt ra khỏi dàn diễn viên tham gia vở "Người đẹp ngủ trong rừng."

Filin cho biết đó là quyết định của Yuri Grigorovich, 84 tuổi, một tượng đài ballet từ thời Liên Xô đã giúp hồi sinh tác phẩm.

Tờ Kommersant tuần này cho biết rằng Osipova "rõ ràng không phải là một trong những diễn viên ballet ưa thích" của Grigorovich và ông vẫn có "lá phiếu quyết định" trong việc chọn diễn viên biểu diễn các tác phẩm do mình tạo ra./.

Tường Linh (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục