Chưa thấy hoàn hảo!

Cặp đôi hoàn hảo 2013: Đêm nhạc pop nhạt nhòa

Liveshow thứ 2 của Cặp đôi hoàn hảo tiếp tục thể hiện sự chưa…hoàn hảo. Các thí sinh thử sức với tình ca nhưng chưa tạo được điểm nhấn.
Sau đêm mở màn không tạo được nhiều ấn tượng, đêm qua (27/1), liveshow thứ hai với chủ đề nhạc pop/ballad của chương trình Cặp đôi hoàn hảo mùa giải này tiếp tục thể hiện sự chưa… hoàn hảo. Đa phần, các cặp thí sinh chưa thể hiện được sự kết hợp ăn ý, nhuần nhuyễn trên sân khấu. Đầu tư cho trang phục, ý tưởng, các cặp đôi có sự biến hóa khá linh hoạt, mang đến cho khán giả những phần thi nhiều màu sắc. Tuy nhiên, họ lại để phần diễn vẫn lấn át giọng hát. Giọng hát chìm sau ngoại hình Phan Anh-Thái Trinh tiếp tục là một trong những cặp đôi ghi điểm lớn nhất với cả ban giám khảo và khán giả về ngoại hình. Sau tiết mục lấy ý tưởng và cảm hứng từ cặp đôi trong tiểu thuyết nổi tiếng “Người tình” của nữ văn sỹ người Pháp Marguerite Duras ở liveshow khởi động, đêm qua, cặp đôi này tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả trong một diện mạo hoàn toàn mới. Họ thử sức với tình ca trong trang phục truyền thống của Nhật. Từ hình ảnh một chàng MC thư sinh, Phan Anh bỗng hóa thành một nhân vật samurai mang kiếm hùng dũng; kết hợp cùng cô gái Nhật duyên dáng (Thái Trinh) để cùng kể một câu chuyện tình nơi xứ sở hoa anh đào. Tuy nhiên, tiếc rằng, phần hát của cặp thí sinh này lại thường xuyên bị lệch nhịp. Sự bắt mắt về ngoại hình không đủ để lấp đi những thiếu hụt về kỹ thuật. Thái Trinh là một gương mặt trẻ, kinh nghiệm chưa đủ dày để kéo được giọng ca của Phan Anh lên. Việc để ngoại hình lấn át giọng hát cũng thể hiện khá rõ nét ở phần thi của Minh Tiệp-Hà Thúy Anh, Thuận Việt-Thảo Trang.
Cặp đôi hoàn hảo 2013: Đêm nhạc pop nhạt nhòa ảnh 1
Cặp đôi Minh Tiệp-Hà Thúy Anh (Ảnh: Phú Hưng)
Cùng với đó, những yếu điểm của các cặp đôi cũng ngày càng bộc lộ rõ nét hơn. Với khả năng diễn xuất của một diễn viên, Kim Oanh đã thể hiện một lối diễn thú vị trên sân khấu. Thế nhưng, tiếng hát của Kim Oanh không thể thuyết phục được khán giả. Hình ảnh của Kim Oanh trên sân khấu Cặp đôi hoàn hảo năm nay khiến khán giả nhớ tới trường hợp của diễn viên Kim Thư của mùa đầu. Tuy nhiên Kim Thư còn có Đàm Vĩnh Hưng “lắm chiêu” để giúp bạn diễn “đỡ đòn.” Còn ở Quang Hào, sau hai đêm thi, người xem vẫn chưa thấy được ở anh “động thái” gì đặc biệt để nâng đỡ bạn diễn có giọng hát thiếu thuyết phục như Kim Oanh Sự lấn át của ca sỹ Cặp đôi hoàn hảo được xây dựng dựa trên các cặp đôi là ca sĩ kết hợp với một người nổi tiếng ở lĩnh vực nào đó. Kết cấu này có nghĩa là ca sĩ sẽ là người nâng đỡ, giúp cho “một nửa” của mình có thể hoàn thành tốt phần thi của mình nhằm chinh phục khán giả, do đó vai trò của ca sĩ chuyên nghiệp ở từng cặp đôi là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, sau hai đêm diễn, người xem có cảm tưởng rằng trong số 10 ca sỹ chuyên nghiệp, ít ai hoàn thành được “nhiệm vụ” của mình. Tiết mục “Xích lô-Tình ca” của cặp đôi Khương Ngọc-Mỹ Lệ tuy là một trong ba tiết mục dành được số điểm cao nhất liveshow đêm qua nhưng ở đó, người xem vẫn không khó để nhận thấy sự “khập khiễng,” chưa hài hòa khi kết hợp cùng nhau của cặp thí sinh này. Mỹ Lệ hát quá “sung” và giọng ca vang, khỏe của cô đã hoàn toàn lấn át bạn diễn. “Xích lô” vốn là một bản tình ca vui nhộn với tiết tấu, giai điệu khá nhanh. Cặp đôi này đã biết khai thác sâu đặc điểm đó để làm nóng sân khấu. Tiếc rằng, ở đó, chủ yếu người ta mới thấy Mỹ Lệ hát và diễn; còn Khương Ngọc thì nhạt nhòa, chìm lấp hơn hẳn, đặc biệt là ở nửa đầu của tiết mục. Tỏ ra khéo léo hơn nhưng Nathan Lee cũng chưa thực sự làm tốt vai trò của mình. Chọn ca khúc “Anh” của Xuân Phương, dù đã rất cố gắng để thể hiện cảm xúc một cách có chiều sâu nhưng không ít lần Ngọc Oanh lộ rõ sự chới với và chút lúng túng khi hát những nốt cao. Trong khi đó, ca sỹ Nathan Lee tỏ ra tự tin và làm chủ sân khấu tốt hơn hẳn. Qua hai đêm thi, Phan Đình Tùng-Cát Phượng tỏ ra là một trong những cặp đôi sáng giá và khả năng duy trì phong độ ổn định nhất mùa giải năm nay. Qua phần thi của cặp thí sinh này, người xem thấy được sự kết hợp tinh tế giữa hát và diễn, sự hỗ trợ lẫn nhau để cùng tỏa sáng giữa hai nghệ sỹ. Sau đêm live show thứ hai này, vẫn chưa có cặp đôi nào bị loại và khán giả vẫn chờ đợi sự đột phá ở những đêm tiếp theo./.
Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục