Young lại tỏa sáng

Capello phải cảm ơn Sir Alex vì Young tỏa sáng

Trong khi Wayne Rooney, Frank Lampard đều thi đấu rất mờ nhạt thì Ashley Young đã tỏa sáng để đem về chiến thắng cho tuyển Anh.
Sự tỏa sáng của cầu thủ chạy cánh đang chơi cho Manchester United Ashley Young đã giúp đội tuyển Anh tránh khỏi một trận thua bẽ mặt trước xứ Wales, và ba điểm quan trọng ở trận này đã nối dài hy vọng đoạt chiếc vé vào vòng chung kết Euro 2012 của "Tam sư." Vì thế, có lẽ huấn luyện viên Fabio Capello cần phải cảm ơn Sir Alex Ferguson, vì chính chiến lược gia người Scotland đã đưa Young lên tầm cao mới khi đưa anh từ Aston Villa về Manchester United.

Nói không ngoa khi Ashley Young chính là cầu thủ chơi hay nhất bên phía tuyển Anh trong trận đấu rạng sáng nay. Trước trận đấu này, Young mới chỉ được đá chính vỏn vẹn 3 lần ở các giải đấu chính thức, tuy nhiên những gì mà tiền vệ 26 tuổi này thể hiện đã chứng tỏ rằng anh chính là niềm hy vọng mới của đội tuyển Anh ở vòng chung kết Euro 2012 vào mùa Hè sang năm.

Nên nhớ, Ashley Young từng là người giúp đội tuyển Anh tránh khỏi một thất bại cay đắng ngay trên sân nhà Wembley trước Thụy Sĩ hồi đầu mùa Hè này. Khi ấy, anh chỉ được vào sân từ ghế dự bị và cũng chưa giành được nhiều niềm tin từ Capello.

Nhưng kể từ khi Young chuyển đến M.U, chơi bóng dưới sự dìu dắt của Sir Alex, cầu thủ chạy cánh này đã khiến tất cả phải có một cái nhìn khác về mình khi đạt phong độ rất cao trong màu áo Quỷ đỏ. Đặc biệt, hai pha làm bàn xuất thần trong trận đấu với Arsenal cách đây hơn một tuần đã giúp cho anh ghi điểm trong mắt người hâm mộ "xứ sở sương mù."

Sự hoạt động thiếu tích cực của bộ ba Lampard-Barry-Milner khiến cho Wayne Rooney bị cô độc ở tuyến trên. Trong khi Rooney thi đấu nhạt nhòa trong cả hai hiệp, Ashley Cole khi để đối phương liên tiếp khoét vào khu vực phòng ngự của mình, Frank Lampard không tạo ra được tình huống đột biến nào thì Young gần như là điểm sáng duy nhất trong đội hình của “Tam sư.” Ngoài pha lập công ở phút 35 sau đường chuyển bên cánh phải của Downing, tân binh của Manchester United còn thi đấu rất năng nổ để cố gắng duy trì sức ép về phía xứ Wales.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Capello phải thừa nhận tuyển Anh đã may mắn khi giành chiến thắng trong trận đấu này: “Chúng tôi phải chịu áp lực khá lớn ở 15 cuối trận. Các học trò của tôi đã chơi không tốt trong trận đấu này. Họ không thể duy trì được sức ép, tốc độ. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã bị mất tự tin. Một số cầu thủ có thể dứt điểm và đi bóng qua đối phương nhưng họ đã không làm vậy. Tuy nhiên điều quan trọng là tuyển Anh đã giành chiến thắng và tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này.”

Bên phía xứ Wales, bộ đôi Ramsey- Gareth Bale thi đấu hài hòa và cũng tạo ra được một số cơ hội nhất đinh tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để họ tạo nên bất ngờ trước tuyển Anh. Nếu may mắn hơn, xứ Wales đã có một điểm trong trận đấu này nếu Earnshaw không dứt điểm cẩu thả ở phút thứ 76.

Sau 7 trận đấu, Anh hiện có 17 điểm, bỏ xa Montenegro tới 6 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Bởi vậy, chỉ cần giành 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân của chính đối thủ này vào ngày 7/10 tới, "Tam sư" sẽ chắc chắn giành ngôi đầu bảng G và chính thức góp mặt tại Ukraine và Ba Lan vào mùa Hè năm sau.

Xem tường thuật diễn biến chính loạt trận đêm qua tại đây và tổng hợp clip tại đây./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục