Cậu bé bị thang máy nghiến chết khi đang đi tìm thú cưng

Trong khi trèo vào lồng thang máy tại nhà để tìm con chuột cảnh, cậu bé Maxwell Grablin, 12 tuổi, ở Bradenton, Florida đã bị thang máy nghiến chết.
Cậu bé bị thang máy nghiến chết khi đang đi tìm thú cưng ảnh 1Ngôi nhà nơi cậu bé bị thang máy nghiến chết. (Nguồn: Google)

Một cậu bé 12 tuổi ở Mỹ đã thiệt mạng vì bị thang máy nghiến khi đang đi tìm con chuột cảnh của mình.

Cậu bé Maxwell Grablin đã trèo vào lồng thang máy khi đang ở nhà tại Bradenton, Florida để tìm con thú cưng của mình. Không may, trong lúc đang tìm kiếm, thang máy từ phía trên đã bất ngờ đi xuống và đè lên người cậu bé.

Cảnh sát hạt Manatee nhận được cuộc gọi thông báo vụ tai nạn và đã tới hiện trường lúc 11 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương). Các nhân viên y tế cùng tới hiện trường khẳng định cậu bé đã tử vong tại chỗ.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết bố của Maxwell cũng ở nhà tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Theo thông tin trên cáo phó, Maxwell là một hướng đạo sinh tại nhà thờ giám lý. Cậu bé thích sưu tập các món đồ, xây dựng và chơi trò chơi điện tử. Maxwell cũng rất thích học chơi golf ở câu lạc bộ ở Bradenton và học đánh guitar. Cậu bé rất yêu chú chuột cảnh cưng của mình, Harryett.

Maxwell là con độc nhất trong gia đình. Bố cậu bé, ông Patrick Grablin là một bác sỹ phẫu thuật răng hàm mặt, còn mẹ cậu bé, bà Karin làm việc ở một công ty quản lý tài sản ở Sarasota.

Cha mẹ cậu bé cho biết thay vì mua hoa cho đám tang con trai, khoản tiền đó sẽ được ủng hộ vào quỹ từ thiện cho trẻ em và động vật cần sự giúp đỡ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục