Cậu bé da cam và ước mơ thành hiệp sĩ CNTT

Bị di chứng chất độc màu da cam, cậu bé Giang Hồng Phú ở Lào Cai mơ ước mình có thể trở  thành hiệp sĩ công nghệ thông tin.
Bị di chứng chất độc màu da cam từ người cha là ông Giang Đắc Thế, 60 tuổi, nguyên là bộ đội tham gia chiến đấu chống Mỹ ở chiến trường B, cậu bé Giang Hồng Phú sinh ra đã chịu thiệt thòi bởi thân hình không lành lặn như những đứa trẻ bình thường khác.

Ngay từ khi mới lọt lòng, toàn thân em đã bị co quắp, cử động khó khăn, trên da nổi nhiều mụn khó chữa. Sau bao lần gõ cửa các bệnh viện, các bác sỹ khẳng định em bị nhiễm chất độc màu da cam, không thể chữa trị được. Bất lực, người thân chỉ biết động viên nhau cố gắng nuôi em với trách nhiệm và tình cảm cao nhất.

Lên 10 tuổi, mặc dù không đi lại được, các sinh hoạt cá nhân đều phải có người trợ giúp nhưng Phú có một trí nhớ rất tốt nên gia đình quyết tâm cho em đi học. 13 tuổi Phú mới bước vào lớp 1 trường PTTH Lê Ngọc Hân, thành phố Lào Cai, chậm hơn bạn bè cùng trang lứa 6 đến 7 năm, thế nhưng đó cũng là niềm vui vô bờ bến với cậu bé bị tật nguyền.

Cô giáo chủ nhiệm Ngô Thị Đức cho biết, trong thời gian học tập và rèn luyện tại trường, tuy không viết được bằng tay phải, nhưng Phú rất kiên trì dùng cằm và cùi tay phải giữ vở, tay trái viết bài. Em đã cố gắng rất nhiều trong học tập và được công nhận là học sinh giỏi của trường. Nhưng em phải ngừng học ở bậc tiểu học để bố mẹ tập trung cho 4 anh chị và 1 em tiếp tục học.

Tuy nhiên, cuộc đời lại mở ra cho Phú một con đường khác. Cuối năm 2003, tình cờ được xem trên truyền hình chương trình nói về Nguyễn Công Hùng ở Nghệ An bị bại liệt mất khả năng vận động, nhưng với nghị lực đã vươn lên trong cuộc sống và trở thành hiệp sĩ công nghệ thông tin, Phú mơ ước mình cũng có thể làm được như thế. Em mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng với cha mẹ. Thương con, ông bà đã vay mượn khắp nơi mua cho em bộ máy vi tính cũ để em có điều kiện học đánh.

Thấy em có khả năng sử dụng vi tính, nhất là lĩnh vực tin học, Hội Phụ nữ và Hội Chữ thập Đỏ phường Phố Mới, thành phố Lào Cai đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho em theo học lớp tin học tại trung tâm hướng nghiệp dạy nghề của tỉnh trong 3 tháng. Vừa học, vừa tự tìm hiểu, đến bây giờ Phú không chỉ sử dụng thành thạo máy tính mà còn trở thành chuyên gia cứng trong vấn đề lập trình, soạn thảo văn bản và sửa chữa các bệnh thông thường về vi tính cho các hộ hàng xóm.

Nhận thấy Phú có khả năng về vi tính, gia đình đã vay mượn ngân hàng, anh em, bạn bè để mua 10 giàn máy vi tính cũ cho Phú mở hiệu truy cập internet và trò chơi điện tử tại nhà.

Làm chủ một cơ sở thông tin tại gia nho nhỏ như vậy, điều khiển Phú thích thú không phải chỉ là những đồng tiền thu nhập từ các bạn nhỏ là khách hàng thường xuyên trong xóm, mà còn là khi được các bác hàng xóm đến nhờ "xem hộ" cái máy tính của nhà bỗng dưng trục trặc, hoặc hỏi một số chi tiết thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Những lúc ấy không chỉ có bố mẹ, các anh chị em vui mà bản thân em cũng cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều ý nghĩa hơn.

Ông Giang Đắc Thế cho biết, ông chỉ có một mong muốn duy nhất là con mình được vào cơ sở đặc biệt dành cho người bị khuyết tật để em được góp công sức, trí tuệ cho cuộc đời và tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục