Cậu bé Christopher 11 tuổi mắc chứng tự kỷ đã viết trong bài tập về nhà rằng em không có bạn.
Câu nói đáng thương đã thúc giục bố em là ông Bob Cornelius phải làm điều gì đó để giúp con trai.
Ông bố sau đó đã chụp lại bài tập của con trai và đăng lên facebook. Thông qua mạng xã hội, ông Bob muốn các bậc phụ huynh sẽ định hướng các con mình không kỳ thị những người như Christopher.
Ông Bob viết: "Mặc dù đã 11 tuổi nhưng thằng bé chẳng có ai làm bạn."
Câu chuyện của Bob đã khiến hàng nghìn bậc cha mẹ xúc động và họ đã gửi cho Christopher rất nhiều tấm thiệp cảm thông và quà ý nghĩa.
Các gia đình đã gửi những tin ngắn riêng cho Bob, hỏi địa chỉ nhà anh để gửi quà.
Ông Bob chia sẻ: "Mọi người đã ngay lập tức chú ý tới câu chuyện của Christopher. Tôi nhận được hàng nghìn tin nhắn một lúc. Tôi thực sự cảm ơn mọi người vì đã chia sẻ câu chuyện này với gia đình tôi. Cảm ơn về sự tốt bụng của tốt cả các bạn."
Câu chuyện của Bob đã được chia sẻ hơn 50.000 lần./.