Câu lạc bộ Viettel loay hoay bán hay không bán?

2 tuần sau khi cái tên Thể Công bị xóa, đội bóng với cái tên tạm thời Viettel vẫn loay hoay về tương lai bán hay không bán đội bóng.
2 tuần sau ngày lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng, ký quyết định xóa tên Thể Công, đội bóng với cái tên Viettel vẫn chưa rõ ràng về tương lai: bán hay nuôi, đầu tư hay chỉ chơi cầm chừng rồi để nó tự chết.

Bán, nhưng không ai mua?

Quyết định “lịch sử” ấy thật ra được ký ngày 22/9, tức chỉ đúng 1 ngày trước lễ kỷ niệm 55 năm thành lập đoàn Thể Công 23/9. Và những toan tính về số phận của đội bóng đã có từ trước đó khá lâu.

Với uy thế của Thể Công trong suốt chiều dài lịch sử và cả những đóng góp của Viettel, tài trợ cho các hoạt động của Liên đoàn, đội tuyển, những người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cách đây ít ngày đã ngồi lại và nhất trí sẽ hỗ trợ tối đa về mặt thủ tục, nếu như “cái xác” của Thể Công và 1 suất chơi ở V-League 2010 được bán cho một doanh nghiệp khác.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng ngỏ ý trở thành người mua trong thương vụ này, nhưng cuối cùng những người làm bóng đá thành phố, vì 2 lẽ, một là muốn làm lại từ đầu, hai là tin rằng chỉ sau 1 mùa họ sẽ tự mình trở lại V-League, nên cuộc chuyển giao đã đổ bể.

Đội bóng Công an Nhân dân cũng tính đến việc mua lại “cái xác” Thể Công, nhưng với một đơn vị mà đá hạng Ba cũng không thể thăng hạng, đã từng phải mua suất của Quân khu 7 để đá hạng Nhì, thì việc ôm một đội bóng chuyên nghiệp ngay ở thời điểm này là quá sức.

Cũng có một vài doanh nghiệp quân đội từng có ý định nhảy vào bóng đá, nhưng cuối cùng lại thay đổi quyết định vì thời điểm hiện tại khá nhạy cảm do việc đội bóng 55 tuổi bị “khai tử” vẫn đang là tâm điểm của sự chú ý.

Có một thực tế là sau khi có tin Thể Công bị xóa tên và đội bóng có thể biến thành món hàng bán – mua thì gần như gặp phải sự phản ứng với sự ngạc nhiên, thất vọng, tiếc nuối và cả phản đối từ phía người hâm mộ, trong đó có những cổ động viên từng là người lính.

Đó là những phản ứng đã được dự báo, bởi gần như tuyệt đại đa số những người yêu mến và coi đội bóng này như một phần của cuộc đời, sống và chiến đấu, đều bị đẩy vào tình thế đã rồi.

Nuôi nhưng không chăm bẵm?

Cách nay hơn 1 tuần, khi đội bóng tập trung trở lại, vẫn chưa có quyết định chính thức về số phận đội bóng. Phó Tổng Giám đốc Viettel, Dương Văn Tính chưa thể trả lời cho các cầu thủ về số phận của họ.

Thành thử, ông chỉ có thể trấn an rằng các cầu thủ hãy tập trung tập luyện và chờ. Nhưng họ sẽ không thể chờ mãi được. Trong trường hợp không có ai mua, không thể bán, và để làm dịu đi dư luận từ phía người hâm mộ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau, rất có thể đội bóng mang tên Viettel sẽ tham dự V-League 2010.

Có điều, sự đầu tư tối đa sẽ không được Viettel thực hiện. Đội bóng sẽ chỉ được đáp ứng những điều kiện cơ bản để đi nốt mùa giải 2010, rồi sau đó lại tính.
Hiện tại, đội bóng mang tên Trung tâm Bóng đá Viettel gồm những cầu thủ đã giành quyền thăng hạng từ hạng Nhì lên hạng Nhất, cũng đang tập trung dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đỗ Mạnh Dũng. Đội bóng này vẫn trong trạng thái chờ, bởi các kế hoạch đã đệ trình và thông qua nhưng chưa nhận được lệnh “xuất phát”.
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục