Cầu thủ Việt Nam và những hình xăm trên cơ thể

Ai nói chỉ cầu thủ nước ngoài mới xăm mình, khi đội tuyển Việt Nam mừng vô địch AFF Cup 2008, có tới nửa đội để lộ hình xăm cơ thể.
Khi đội tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch Đông Nam Á 2008, người ta thấy hơn nửa đội để lộ hình xăm trên cơ thể. Khi U23 Việt Nam đè bẹp U23 Singapore ở bán kết SEA Games, ăn mừng trong phòng thay đồ, đoàn cầu thủ bám theo lưng Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Lân Trung, nhảy múa ca hát, cơ thể ai cũng có “họa tiết”.

Xăm trổ không phải là đầu gấu

Xin nhắc lại, xăm là một nghệ thuật, có từ thời xa xưa. Có thời người châu Á vốn khắt khe nói chung đánh đồng hình thức nghệ thuật này như một biểu hiện của dân anh chị, bụi bặm. Đúng là giới xã hội đen đôi khi thể hiện quyền uy và những ước muốn tội lỗi của họ lên hình xăm trên cơ thể. Nhưng thành phần này không phải là những người duy nhất, mà chỉ là những người hăng hái nhất và đã làm biến tướng đi một môn nghệ thuật được người Tây có lẽ hâm mộ hơn cả.

Ở London, hằng năm người ta vẫn tổ chức một Lễ hội xăm mình quốc tế. Năm 2008, con số người tham dự từ khắp thế giới đổ về đã lên tới 20.000, biến lễ hội này trở thành số 1 trong các sự kiện lễ hội tổ chức ở thủ đô nước Anh. 

Beckham, một cầu thủ chuyên nghiệp bậc nhất nước Anh và thế giới có lẽ cũng là người nổi tiếng nhất với những hình xăm phủ kín cơ thể.

Muộn hơn và mới “chập chững” tiếp cận với môn nghệ thuật này, thậm chí có cả những sự thận trọng, các cầu thủ Việt Nam với hình xăm của họ cũng đáng để chúng ta khám phá.

Chiến binh Công Vinh

“TCV9” (dòng chữ phía dưới bắp tay phải của Lê Công Vinh), có thể hiểu là Tuệ-Công-Vinh-9 cũng được mà là Tiên-Công-Vinh-9 cũng chẳng sai. Tuệ là tên người mẹ yêu quý của Công Vinh, còn “CV9” là nick-name mà tiền đạo xứ Nghệ rất thích. Một dạng bắt chước với “CR7” - “CR9” (Cristiano Ronaldo). Và mới đây nhất, sau chuyến đi Bồ Đào Nha du học, Công Vinh trở về với hình chiến binh La Mã ở vai trước. Một hình xăm rất đẹp và được trang trí công phu.

Vinh đã  được ví như một chiến binh, khi chơi bóng. Người ta có thể dễ dàng cảm nhận được tinh thần chiến đấu, khát vọng chiến thắng khi xem Công Vinh thi đấu. Ở cánh tay phải của Vinh còn một dòng chữ nữa “forever by your side” (suốt đời bên em) cũng rất mềm mại.

Hoa văn Quang Thanh

Những hoa văn, hay các hình vẽ “loằng ngoằng mì tôm” không mấy được ưa thích trong giới cầu thủ ở Việt Nam. Tuy nhiên, cũng đã có một vài người thích thú. Hậu vệ đội trưởng Becamex Bình Dương, Huỳnh Quang Thanh, với hoa văn ở tay chứa đựng điều gì đó hẳn phải ý nghĩa và lãng mạn lắm. Thanh vừa kết thúc cuộc sống độc thân, sau đám cưới rực rỡ với người con gái tên Thúy An, đẹp nức tiếng xứ Chợ Gạo – An Giang. Sỹ Mạnh với hình phi mã (ngựa bay) ở trên bắp tay, một hình vẽ bằng công nghệ mới, rất đẹp, mà tiền đạo Vinakansai Ninh Bình đã chủ động kéo áo xuống để người viết mục sở thị.

Chữ Tàu Danh Ngọc

Có nhiều cầu thủ thích model chữ Tàu và ở Việt Nam, nó đang phát triển như một cơn sốt. Có thể kể Danh Ngọc, với 2 chữ Hán to đùng ở tay phải. Một lần, tiền vệ có cái chân trái rất “dị” của đội bóng thành Nam bảo, đó là tên bố mẹ. Nhưng bận khác, Ngọc lại hài hước, rằng chẳng hiểu đó là chữ gì cả?! “Em nằm xuống, người ta chích thuốc gây mê vào và khi tỉnh lại thì thấy 2 chữ này. Không biết nó có nghĩa gì cả”, Ngọc đùa.

Cũng như  Danh Ngọc, đồng đội ở U23 Việt Nam - Mai Tiến Thành, cũng sở hữu 2 hàng chữ tiếng Tàu mà theo Thành “rìu”, nó rất có ý nghĩa. “Mai Tiến Thành – ngày trở lại” được “vẽ” không mấy chỉn chu ở cánh tay phải. Thành “rìu” còn có hình một quả bóng ở vai sau, “vệt” gì đó dưới cổ chân và sắp tới, anh sẽ thêm vào bộ sưu tập một dòng chữ ý nghĩa khác. Tiến Thành đã bật mí như thế.

Mới  đây, trung vệ Vũ Như Thành (với bản hợp  đồng kỷ lục về Vinakansai Ninh Bình) đã lại gia nhập những tín đồ yêu  hình xăm, bằng hàng chữ Tàu dài ở cánh tay. Thành “kếu” (vốn khá kín tiếng), không tiết lộ nó mang nghĩa gì, nhưng chắc hẳn nó phải liên quan đến cuộc sống của anh. Tên của bố mẹ, hay cô bạn gái – người mẫu Ngọc Diệp chẳng hạn?!

Và  “tên người tôi yêu”

Rất nhiều người chọn trường phái này. Từ “TCV9” (Công Vinh), đến “Kim Anh” (tên người vợ yêu phía dưới “con chuột” của Quang Hải) hay “Love Family” của Duy Nam (cựu tiền vệ U23 Việt Nam và Khacoto Khánh Hòa, giờ gia nhập Hà Nội T&T), Dương Gia Bảo (tên cậu con trai kháu khỉnh, được khắc trổ khá công phu trên cánh tay thủ môn đội tuyển Việt Nam Dương Hồng Sơn). Sắp tới Hải “gà” sẽ có thêm dòng chữ Quang Khôi (con trai mình), trên cánh tay còn lại…

Sơn đã tranh thủ một dịp vào Nha Trang du lịch, để nhờ Duy Nam đưa đi “vẽ” dòng chữ này. Tất nhiên, nó có ý nghĩa rất đặc biệt và nó phải là cậu con trai hơn một năm tuổi của Sơn. Nha Trang xăm đẹp nức tiếng ở miền Trung, giá lại tương đối “mềm”. Không chỉ có Hồng Sơn, Duy Nam, Quang Hải…, một bộ phận đáng kể các cầu thủ Việt Nam đã chọn nơi này để gia nhập thế giới hình xăm.

Một trong những người đi đầu trong việc tạo hình mang tên người yêu, phải là Cao Xuân Thắng - trung vệ đội phó Sông Lam Nghệ An. Thắng có Ánh Nguyệt (tên vợ) ở bắp tay và Cao Lê Nguyệt Nhi (cô con gái rượu) ở tay còn lại. Để chào mừng cô công chúa thứ 2, vừa tròn 7 tháng tuổi, Thắng bảo sẽ tìm một vị trí đặc biệt để khắc tên nó./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục