CĐV Anh tụt quần khi Italy đá 11m đã xin phép vợ

Cổ động viên Anh đã tụt quần sau cầu môn ở trận Anh-Italy vốn là một triệu phú và làm như vậy để phân tán tư tưởng của Diamanti.
Cổ động viên Anh đã có hành vi tụt quần phía sau cầu môn khi Alessandro Diamanti thực hiện quả sút 11m trong loạt đá luân lưu ở trận tứ kết EURO 2012 giữa Anh và Italy đã xuất đầu lộ diện sau khi tờ The Sun mở một chiến dịch truy tìm tung tích. Cổ động viên tai tiếng này có tên Tim O'Leary, là một triệu phú, điều hành một công ty thương mại ở trung tâm London. Phát biểu trên tờ Sun, O'Leary nói rằng sử dĩ anh ta làm như vậy là nhằm phân tán tư tưởng của Diamanti với mong muốn cầu thủ của Italy không giữ được sự tập trung và đá hỏng penalty. Tuy nhiên, mong muốn của O'Leary đã không thành sự thực khi Diamanti thực hiện thành công quả sút quyết định này để đưa Italy vào bán kết với tỷ số đá luân lưu là 4-2. "Tôi muốn làm tất cả những gì có thể để giúp đội tuyển Anh. Thật buồn vì tôi đã không thành công." O'Leary cũng cho biết vợ anh, Klara, đã đồng ý cho chồng làm như vậy. Klara cũng theo dõi trận đấu này qua TV và sở dĩ cô không theo chồng tới Ukraine là vì đang mang bầu tháng thứ 8, chuẩn bị cho ra đời một cặp song sinh. "Cô ấy lấy làm thú vị, rất buồn cười," O'Leary chia sẻ./.
CĐV Anh tụt quần khi Italy đá 11m đã xin phép vợ ảnh 1

A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục